Đời sống

Nam sinh lớp 12 trùng tên Đàm Vĩnh Hưng và hành trình chèo ghe 40km cứu người giữa lũ dữ

Nam sinh lớp 12 tên Đàm Vĩnh Hưng – người đã chèo ghe gần 40 km để cứu dân trong đợt lũ ở Đắk Lắk – bất ngờ nhận được cuộc gọi video đầy xúc động từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trong cuộc trò chuyện, cậu còn xin đổi quà tặng thành ba chiếc thuyền cứu hộ mới để tiếp tục hỗ trợ bà con vùng ngập.

Trong những ngày nước lũ dâng cao, hình ảnh chàng trai 18 tuổi mặc áo đồng phục, lao vào dòng nước chảy xiết để giải cứu người dân đã lan rộng trên mạng xã hội. Sự trùng hợp thú vị là em trùng tên với nam ca sĩ nổi tiếng.

Chàng trai 18 tuổi đối diện hiểm nguy trong đêm lũ

Đàm Vĩnh Hưng – học sinh lớp 12B Trường THPT Tôn Đức Thắng, đồng thời là thành viên đội cứu hộ xã Ea Ly – đã không chần chừ xông vào các điểm ngập sâu, nguy hiểm nhất tại nhiều xã như Sơn Giang, Hòa Tân, Hòa Thịnh, Hòa Trị và Hòa An để cứu người.

Nam sinh kể lại trên trang cá nhân hành trình đầy hiểm nguy của mình: “Ngày đầu em không dám nói thật với mẹ là đi ứng cứu, chỉ bảo đi ngủ nhờ. Nhiều lần tụi em đưa ghe vượt dòng nước mạnh, cận kề nguy hiểm, nhưng nghĩ đến bà con đang cần giúp đỡ là lại cố gắng.”

Cuoc-dien-thoai-xuc-dong-cua-dam-Vinh-Hung-va-nam-sinh-lop-12-cuu-nguoi-vung-lu-dvh-1764204489-704-width762height383

 

Những hình ảnh em nằm ngủ tạm dưới gầm xe tải trong đêm lạnh, chèo ghe giữa dòng nước xoáy hay khoác áo mưa ướt sũng bên đồng đội đã khiến nhiều người xúc động. Bằng chiếc ghe cũ, em và nhóm cứu hộ đã tiếp cận, đưa nhiều người dân mắc kẹt đến nơi an toàn.

Cuộc gọi video bất ngờ từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Tối 26/11, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng anh được nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng kết nối để gặp gỡ nam sinh trùng tên. Trong cuộc trò chuyện, chàng trai 18 tuổi kể rằng mẹ và cô của em quá yêu mến giọng ca nổi tiếng nên quyết định đặt tên em theo thần tượng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hài hước cho biết đã từng có nhiều bé được đặt theo tên mình, nhưng đây là trường hợp hiếm hoi “đủ combo” cả họ lẫn tên.

589723299_3448842908625492_4038632590316403468_n

Dù tuổi đời còn trẻ, em lại bộc lộ sự trưởng thành vượt bậc. Em kể với ca sĩ: “Lúc đó tụi con rét lắm, tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng nghĩ người dân lạnh mấy ngày và còn khổ hơn nên tụi con phải gắng chèo ghe cứu họ.”

Không nhận công một mình – xin đổi quà thành thuyền cứu hộ

Điều khiến nhiều người cảm phục chính là sự khiêm tốn của nam sinh. Em luôn nhắc đến 31 thành viên trong đội cứu hộ, sợ rằng mình được khen ngợi quá nhiều sẽ “thiệt cho anh em”. Em còn đọc tên từng người trong đội khi nói chuyện với ca sĩ.

Bất ngờ hơn, khi được hỏi muốn nhận món quà gì, cậu không xin cho riêng mình mà đề nghị đổi thành hai chiếc ghe mới vì ghe của đội đã hỏng sau nhiều ngày ứng cứu. Ngay lập tức, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quyết định tặng hẳn ba chiếc ghe mới cho đội cứu hộ để họ tiếp tục giúp bà con trong mùa mưa bão.