Đời sống

Mối nhân duyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo bắt đầu từ tổng đài 108 thế nào?

Trước khi cuộc ly hôn thu hút sự chú ý của dư luận, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng có một chuyện tình bắt đầu theo cách đặc biệt. Những ngày đầu quen biết được bà Thảo kể lại trong một cuộc trò chuyện với truyền thông vào tháng 3/2018.

Mối duyên bắt đầu từ tổng đài 108

Theo lời bà Lê Hoàng Diệp Thảo, năm 1994, bà làm việc tại tổng đài 108 của Bưu điện tỉnh Gia Lai. Một ngày, bà nhận cuộc gọi từ một người cần hỏi thông tin. Người ở đầu dây bên kia là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Dang-le-nguyen-vu-7

Bà kể ông Vũ đặt rất nhiều câu hỏi, còn bà kiên nhẫn giải đáp. Dù chưa từng nhìn thấy nhau, cả hai cảm nhận được sự gần gũi qua những lần trò chuyện. Họ tiếp tục liên lạc gần một năm trước khi bà Thảo đồng ý gặp mặt. Theo lời bà, tình cảm nảy sinh ngay trong lần gặp đầu tiên ấy.

Điều khiến bà Thảo rung động

Thời điểm quen nhau, hoàn cảnh của hai người có nhiều khác biệt. Bà Thảo cho biết gia đình mình kinh doanh vàng bạc, đá quý và bà có nhiều người theo đuổi. Trong khi đó, gia đình ông Vũ làm việc tại một xí nghiệp gạch ở M’Drắk, cuộc sống còn khó khăn.

Điều thu hút bà không phải điều kiện kinh tế, mà là trí tuệ và khát vọng thay đổi cuộc sống của ông Vũ. Bà kể ông có nhiều kiến thức, luôn nghĩ đến việc làm giàu để giúp cha mẹ và gia đình thoát cảnh vất vả. Khi ông còn nhiều ý tưởng nhưng chưa xác định rõ hướng đi, bà đã cùng ông sắp xếp lại những suy nghĩ ấy.

"Thú thật là đến giờ tôi vẫn nghĩ, tôi và anh Vũ là duyên phận từ kiếp trước của nhau. Năm 1994, khi tôi còn làm việc tại tổng đài 108 - Bưu điện Tỉnh Gia Lai, thì một ngày có người gọi điện đến tổng đài để nhờ giải đáp thông tin. Tôi chính là người nhấc máy trong cuộc gọi định mệnh ấy.

Đầu dây bên kia chính là anh Vũ. Vũ có 1000 câu hỏi, và tôi kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của anh, dù biết rằng cô nhân viên trực tổng đài trước tôi đã bị anh ấy quay đến chết khiếp.

Dù không biết mặt nhau, nhưng cả tôi và anh Vũ đều cảm thấy có một sợi dây kỳ lạ với người kia. Chúng tôi bị hút vào nhau ngay lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại. Sau một năm ngày nào cũng trò chuyện mà không biết mặt nhau, tôi nhận lời gặp anh Vũ. Chúng tôi yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên đó.

Khi tôi quen anh Vũ, cả gia đình anh ấy làm công nhân trong xí nghiệp gạch ở một huyện rất nhỏ ở Buôn Mê Thuột là M’Drak. Ba anh Vũ ốm không có tiền đi bệnh viện.

Còn tôi là hoa khôi của thành phố Pleiku, là con nhà giàu, ba mẹ kinh doanh vàng bạc đá quý nên được rất nhiều người đàn ông theo đuổi.

Cuộc đời chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Nhưng tôi lại rung động trước Đặng Lê Nguyên Vũ!

Anh Vũ là người rất đặc biệt, không giống với bất cứ người đàn ông nào tôi từng gặp trước đó. Anh Vũ rất thông minh, rất giỏi, nhiều kiến thức.

Anh ấy hừng hực khát vọng làm giàu, khát vọng đổi đời, khát vọng về việc sẽ thay đổi số phận, đưa bố mẹ và gia đình thoát khỏi nghèo khó. Anh ấy từng rất giận ba mình vì đã để cả gia đình sống vô cùng vất vả.

Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà những khát khao về cuộc sống mãnh liệt đến vậy. Tôi bị hút về phía con người này. Tôi đã giúp anh sắp xếp lại các ý tưởng, các kiến thức, trải nghiệm... để hình thành định hướng cho tương lai, khi mà anh ấy hoang mang và thiếu phương hướng nhất”, bà Thảo chia sẻ.

Một bức thư ông Vũ gửi bà trong những ngày đầu khởi nghiệp cũng từng được nhắc đến như dấu ấn của mối quan hệ. Trong thư, ông chia sẻ rằng giữa những lo toan công việc, hình bóng bà vẫn luôn hiện diện trong tâm trí mình.

Dang-le-nguyen-vu-1

Cuộc hôn nhân khép lại sau nhiều lần hòa giải

Sau khi kết hôn, ông Vũ và bà Thảo có bốn người con. Về sau, những bất đồng trong cuộc sống khiến hai người không thể tiếp tục đồng hành. Sau 10 lần hòa giải không thành, cuối tháng 3/2019, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và chấp thuận cho hai người ly hôn.

Dang-le-nguyen-vu-2
Dang-le-nguyen-vu-3
Dang-le-nguyen-vu-4

Sau cuộc hôn nhân, bà Thảo tiếp tục phát triển thương hiệu cà phê của riêng mình với mục tiêu mở rộng ra thị trường quốc tế. Ông Vũ tiếp tục gắn bó với Tập đoàn Trung Nguyên.