Tình hình sức khỏe song thai vụ cô gái được ghép tạm tay đứt lìa vào chân, hé lộ hoàn cảnh xót xa?
Sau khi tỉnh lại, thai phụ hoảng hốt khi thấy cánh tay được ghép vào vùng chân. Mãi đến khi bác sĩ đến giải thích, cô mới bình tĩnh trở lại.
Nữ công nhân L.N.P, gần 20 tuổi, quê Cà Mau, đã trải qua một ca phẫu thuật ít thấy. Theo đó, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã ghép tạm bàn tay đứt lìa của cô vào vùng chân nhằm bảo quản để chờ nối lại khi điều kiện y tế cho phép.

Theo ê-kíp mổ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đứt lìa chi sau một tai nạn lao động. Ngay chiều cùng ngày, sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, chị P. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Tại đây, bệnh nhân tỉnh, không trong tình trạng sốc và đang mang song thai khoảng 23 - 24 tuần.
Trước nguyện vọng giữ lại cánh tay để có thể tự tay chăm sóc con trong tương lai, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phương án ghép tạm vùng chi đứt lìa vào chân - một giải pháp nhằm nuôi mô, tránh hoại tử và tăng khả năng thành công khi nối lại sau này. Ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Sau phẫu thuật, vết mổ ở bàn tay ghép tạm khô, hồng ấm và được đánh giá ổn định. Sức khỏe hai thai nhi qua siêu âm và thăm khám ban đầu cho thấy vẫn đang ổn.
Trò chuyện với phóng viên báo Dân Trí tại giường bệnh, P. liên tục nở nụ cười lạc quan. Cô kể tai nạn xảy ra quá nhanh, cô không kịp phản ứng và đã ngất đi. Khi tỉnh lại, P. rất hoảng sợ khi thấy bàn tay nằm gọn dưới chân, trong khi phần cẳng tay được cố định trong ổ bụng. Sau khi các bác sĩ giải thích đây là phương án tạm thời để cứu chi và bảo vệ thai, cô mới dần bình tĩnh lại.
“Phát hiện tay bị dập nát là một cú sốc lớn. Nhưng điều em lo nhất không phải tay mà là các con, em sợ mất chúng. Nhờ đội ngũ y bác sĩ, em còn cơ hội lấy lại cánh tay toàn vẹn và cứu được con”, P. nói. Cô cho biết mỗi lần cảm nhận bé đạp thông qua chuyển động hoặc cơn gò, cô lại thấy vui và yên tâm vì biết con vẫn sống.
Bệnh nhân bày tỏ tâm nguyện: “Em ước hai tháng nữa sẽ được nhìn thấy con. Khi đó, muốn ghép bao nhiêu cánh tay cho em cũng được. Em sẽ cười đến khi con ra đời”.

Đồng thời, cô không giấu nỗi lo về tương lai khi sinh đôi. Bởi cô phải một mình chăm con, vừa làm cha vừa làm mẹ. Vậy nên, cô lo sợ nếu cánh tay bị làm sao sẽ không thể tự bế, tắm, cho con ăn.
Bệnh viện cho biết dự kiến khi thai nhi đủ lớn, khoảng 32 tuần tuổi, ê-kíp sẽ xem xét phương án nối lại bàn tay cho bệnh nhân tùy theo tình trạng thai và điều kiện sức khỏe 2 mẹ con. Quyết định về thời điểm mổ nối lại sẽ cân nhắc nhiều yếu tố y tế để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn thai nhi.


Sự việc của L.N.P. không chỉ thu hút sự chú ý vì phương pháp can thiệp y khoa đặc biệt, mà còn chạm đến cảm xúc về khát khao làm mẹ và nỗ lực giữ gìn hy vọng trong hoàn cảnh đau thương. Các bác sĩ và nhân viên y tế đang tiếp tục theo dõi sát sao, chăm sóc hậu phẫu, và phối hợp với chuyên khoa sản để tối ưu hóa kết quả cho cả mẹ và hai bé trong bụng.