Đời sống

Cô bé mồ côi cha mẹ ở Đồng Tháp, nuôi 4 người em: Mạnh thường quân ủng hộ nửa tỷ đồng sau 12 tiếng

Sau khi câu chuyện của cô bé 15 tuổi phải nuôi 4 người em được chia sẻ rộng rãi trên mạng, nhiều mạnh thường quân không khỏi xót xa.

Trên mạng xã hội, câu chuyện về Huyền, 15 tuổi ở Cù Lao Tây (Đồng Tháp)  - người hàng ngày đi nhổ cỏ thuê, tay chi chít vết xước, rồi ra chợ xin thức ăn thừa để về cho các em đã khiến nhiều người xúc động. 

Co-be-moi-coi-cha-me-o-dong-thap-nuoi-4-nguoi-em-manh-thuong-quan-ung-ho-nua-ty-dong-sau-12-tieng
Co-be-moi-coi-cha-me-o-dong-thap-nuoi-4-nguoi-em-manh-thuong-quan-ung-ho-nua-ty-dong-sau-12-tieng-5
Co-be-moi-coi-cha-me-o-dong-thap-nuoi-4-nguoi-em-manh-thuong-quan-ung-ho-nua-ty-dong-sau-12-tieng-3

Trước tình cảnh đáng thương kể trên, một chiến dịch kêu gọi ủng hộ dành cho Huyền đã thu về 534.035.665 đồng chỉ trong 12 tiếng kể từ khi được đăng lên nền tảng gây quỹ minh bạch. 

 “Con xỉu ngang. Con xin ngưng nhận”, Huyền xúc động nói.

Co-be-moi-coi-cha-me-o-dong-thap-nuoi-4-nguoi-em-manh-thuong-quan-ung-ho-nua-ty-dong-sau-12-tieng

Theo thông tin được chia sẻ, hiện tại, Huyền đang sống cùng 4 em sống trong căn nhà vách tôn ở Cù Lao Tây. Cha em qua đời năm 2022 sau hậu Covid, mẹ sau đó mất vì ung thư phổi. 

Từ khi cha mẹ lần lượt ra đi, Huyền vừa là chị cả, vừa thay cha mẹ chăm sóc các em. Hình ảnh mâm cơm đạm bạc, vài cọng rau héo, dĩa gà chỉ còn xương, một chén để trên bàn thờ cho cha đã được chia sẻ kèm theo nội dung câu chuyện và khiến nhiều người rơi nước mắt. 

Chiến dịch kêu gọi được mở qua ứng dụng “Thiện Nguyện” (nền tảng Thiện Nguyện Minh Bạch) - một nền tảng gây quỹ công khai sao kê, được phát triển với mục tiêu minh bạch hóa hoạt động thiện nguyện. Ứng dụng này cho phép công khai 24/7 số tiền nhận và các giao dịch liên quan, và hiện là một trong những nền tảng phổ biến để vận động hỗ trợ trực tuyến. 

Bản sao kê số tiền hiển thị trên giao diện gây quỹ cho thấy con số 534.035.665 đồng được cập nhật chỉ sau khoảng 12 tiếng kể từ lúc chiến dịch được mở, mở ra nguồn lực tức thời cho gia đình Huyền. 

Số tiền hơn nửa tỉ đồng mà cộng đồng gửi về không chỉ là khoản tiền mặt, đó còn là kỳ vọng và trách nhiệm. Theo những gì được chia sẻ, bốn em của Huyền cần có điều kiện học hành, được chăm sóc sức khỏe và ổn định chỗ ở. Trong khi đó, Huyền cần có cơ hội trở lại trường, được sống đúng với tuổi thơ thay vì sớm gánh vác việc mưu sinh. Những người theo dõi câu chuyện bày tỏ mong muốn số tiền được quản lý minh bạch, ưu tiên cho giáo dục và sinh hoạt lâu dài của các em. 

“Trong căn phòng nhỏ, năm đứa trẻ ngồi nép bên nhau. Đứa ôm laptop hiển thị số tiền, đứa cầm xấp tiền giấy còn thơm mùi ngân hàng, đứa lớn nhất lặng lẽ cầm tờ sao kê dài.

Huyền nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt nửa ngơ ngác, nửa như chưa tin nổi. Từ những ngày ăn cơm chan nước mắm, giờ trong tay em là cả núi thương yêu từ khắp nơi gửi về.

Hành trình phía trước

Hơn nửa tỉ đồng không chỉ là tiền. Đó là những bàn tay chìa ra, là hơi ấm cho một mái nhà thiếu cha thiếu mẹ. Nhưng phía trước vẫn còn cả một hành trình. Bốn đứa em cần được đến trường. Cô bé 15 tuổi cần được trở lại tuổi học trò thay vì sớm gánh gồng.

Người miền Tây thường chôn cha mẹ ngay trước sân, để mỗi ngày đi về còn thấy nhau. Năm đứa trẻ ấy cũng vậy. Ngay trước hiên nhà, hai nấm mộ mới đắp của cha mẹ vẫn còn ngai ngái mùi vôi.

Trong căn nhà vách tôn, năm đứa trẻ lớn lên với một chén cơm luôn để phần cho cha, cho mẹ. Giờ đây, chúng có thêm sự chở che của cộng đồng”, một tải khoản Facebook chia sẻ.