Chuyện lạ có thật ở Đà Nẵng: Người phụ nữ sinh thường 3 con đều trùng ngày 5/9 và loạt kỷ niệm lạ lùng
Thông tin về gia đình sinh 3 con trùng ngày 5/9 - vào các năm 2020, 2022 và 2023 thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.
Cặp đôi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc và anh Nguyễn Phú (cùng 31 tuổi, Đà Nẵng) thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng khi sinh 3 con trùng ngày 5/9 - vào các năm 2020, 2022 và 2023.

Được biết, cả hai là mối tình đầu của nhau và gắn bó suốt 12 năm từ khi còn đi học. Sau khi đính hôn năm 2019, họ dự định tổ chức đám cưới vào năm 2020 nhưng phải hoãn nhiều lần vì dịch COVID-19. Cuối cùng hai người đăng ký kết hôn và về sống chung.
Trước khi có con, Ngọc từng trải qua phẫu thuật điều trị u buồng trứng nên luôn lo ngại khả năng làm mẹ. Trong suốt thời gian đó, anh Phú luôn ở bên chăm sóc, động viên bạn đời.
Điều bất ngờ đến năm 2020 khi Ngọc mang thai và hạ sinh bé bé Nguyễn Ngọc Thư Kỳ - con gái đầu lòng vào ngày 5/9/2020. Hai năm sau, vợ chồng tiếp tục đón con trai thứ hai cũng ra đời vào ngày 5/9/2022. Đến năm 2023, bé gái út chào đời vào ngày 5/9/2023 khiến cả gia đình thêm phần sửng sốt. Được biết cả ba lần sinh đều sinh thường, đủ tháng và các bé đều khỏe mạnh.





Ngọc chia sẻ: “Chúng tôi không hề ‘canh thả’ hay chọn ngày sinh mổ. Việc mang thai 3 em bé đều nằm ngoài kế hoạch. Khi biết các con trùng ngày sinh nhật, nhiều người còn nghĩ tôi chọn sinh mổ để lấy ngày đẹp”.
Trong lần mang bầu bé thứ ba, khi con trai thứ hai mới tròn 2 tháng tuổi, Ngọc đi siêu âm và được bác sĩ ấn định ngày dự sinh là 5/9. Dù hoài nghi vì “dự sinh chỉ là dự đoán”, nhưng đêm 4/9/2023, khi đang bán hàng, chị vỡ ối và phải nhập viện gấp, con gái út chào đời vào rạng sáng 5/9/2023.
Bạn bè từng đùa rằng vợ chồng Ngọc nên đăng ký tham gia chương trình “Chuyện lạ có thật” vì khả năng ba lần sinh trùng đúng ngày 5/9 hiếm như trúng số độc đắc.
Với vợ chồng Ngọc, ba đứa con là “món quà vô giá”, đồng thời đem đến nhiều kỷ niệm lạ lùng. Vì sinh liên tiếp, Ngọc từng nhiều lần phải ở viện trong lúc con lớn tổ chức thôi nôi hoặc sinh nhật, chị bỏ lỡ tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái đầu và con trai giữa. Mãi đến năm 2024, gia đình mới có dịp tổ chức sinh nhật đông đủ cho cả ba bé khi con gái út tròn một tuổi.
Ngọc nói: “Các con là may mắn, là sợi dây kết nối gia đình. Tôi thấy tự hào vì có thể mang ba thiên thần đến thế giới này một cách bình an và trọn vẹn”. Người mẹ cũng thổn thức về bài toán “làm sao phân chia tình cảm công bằng cho cả ba bé”, nhưng tin rằng bản năng làm mẹ giúp chị yêu thương từng con trọn vẹn.
Hiện, Ngọc đang mang thai bé thứ tư, dự sinh vào ngày 25/10/2025. Dù tần suất sinh con dày, chị cho biết bản thân không cảm thấy quá vất vả nhờ sự đồng hành của chồng từ lúc mang thai đến chăm con nhỏ, cùng sự hỗ trợ tận tình từ hai bên gia đình. Vợ chồng chị hy vọng các con sẽ lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy và giữ được sự gắn kết đặc biệt vì chung một ngày sinh.