Đời sống

Mẹ cô gái đánh rơi thiết bị trợ thính 300 triệu khi xem diễu binh 2/9 vừa có quyết định gây chú ý

Mới đây, mẹ của Hà Anh - cô gái đánh rơi thiết bị trợ thính hơn 300 triệu khi xem diễu binh 2/9 vừa có những chia sẻ gây chú ý.

Trong không khí náo nức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, giữa dòng người chen chúc theo dõi màn diễu binh - diễu hành tại Hà Nội, một sự việc hy hữu đã xảy ra với Hà Anh (20 tuổi, Hà Nội). Cô gái khiếm thính bẩm sinh bất ngờ đánh rơi bộ phận bên ngoài của chiếc ốc tai điện tử trị giá hơn 300 triệu đồng. Đây là thiết bị giúp cô có thể nghe và giao tiếp như người bình thường.

Me-co-gai-danh-roi-thiet-bi-tro-thinh-300-trieu-khi-xem-dieu-binh-vua-co-quyet-dinh-gay-chu-y
Me-co-gai-danh-roi-thiet-bi-tro-thinh-300-trieu-khi-xem-dieu-binh-vua-co-quyet-dinh-gay-chu-y-2
Me-co-gai-danh-roi-thiet-bi-tro-thinh-300-trieu-khi-xem-dieu-binh-vua-co-quyet-dinh-gay-chu-y-4
Ảnh minh họa thiết bị trợ thính Hà Anh làm rơi khi xem diễu binh 2/9

Vào sáng ngày 2/9, Hà Anh có mặt trên tuyến phố trung tâm để hòa chung không khí của ngày lễ lớn. Khoảng 9h, khi đoàn diễu binh kết thúc, cô di chuyển từ ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông qua Phan Chu Trinh, xuôi xuống Lý Thường Kiệt.

Khi đang bước đi, Hà Anh chợt nhận ra mình không còn nghe thấy âm thanh xung quanh. Kiểm tra nhanh, cô phát hiện bộ phận bên ngoài của ốc tai điện tử đã rơi mất. Thiết bị màu đen, nhỏ chỉ khoảng 2x3 cm, dày 0,5 cm nhưng là “chiếc tai nhân tạo” giúp cô có thể nghe rõ mọi thứ.

Trong suốt 2 tiếng sau đó, Hà Anh cùng người thân quay lại nhiều lần tìm kiếm ở các tuyến phố đông đúc nhưng bất thành.

Biết tin, bà Cẩm Vân - mẹ Hà Anh đã đăng bài tìm kiếm trên mạng xã hội, mô tả chi tiết đặc điểm thiết bị. Chỉ trong thời gian ngắn, thông tin lan tỏa mạnh mẽ với hơn 7.800 lượt tương tác, 6.200 lượt chia sẻ. Nhiều người lạ đã chủ động tìm quanh khu vực, mong góp phần giúp cô gái trẻ tìm lại “tai nghe đặc biệt”.

Vào ngày 4/9, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Vân cho biết con gái khiếm thính bẩm sinh, phải đến 5 tuổi mới được phẫu thuật cấy điện cực ốc tai. Đây là phương pháp đưa thiết bị điện tử vào trong tai để kích thích dây thần kinh thính giác, truyền tín hiệu lên não. Bộ phận bên ngoài mà Hà Anh làm rơi là phần thu và xử lý âm thanh, có nam châm hút dính với bộ phận cấy trong đầu.

“Đây chính là ‘chiếc tai’ của con, giúp con kết nối với thế giới. Từ nhỏ đến nay, con luôn giữ gìn cẩn thận. Nhưng hôm đó, do dòng người quá đông, sự cố đáng tiếc xảy ra”, bà nói.

Me-co-gai-danh-roi-thiet-bi-tro-thinh-300-trieu-khi-xem-dieu-binh-vua-co-quyet-dinh-gay-chu-y-3

Gia đình đã liên hệ với hãng sản xuất (một công ty của Australia) để đặt mua bộ phận thay thế. Tuy nhiên, họ vẫn giữ hy vọng phép màu xảy ra nhờ cộng đồng mạng.

Theo bà Vân, mỗi thiết bị được định danh cá nhân toàn cầu, người khác nhặt được cũng không thể sử dụng hay bán lại. “Món đồ này vô giá với Hà Anh nhưng vô dụng với người khác. Vì vậy, chúng tôi mong có ai đó tìm thấy và trao trả”, bà bày tỏ.

Chiếc thiết bị bên ngoài mà Hà Anh dùng là dòng Kanso 1, gia đình mua cách đây 8 năm với giá 13.500 USD (tương đương hơn 350 triệu đồng hiện nay). Phần điện cực bên trong đã được cấy từ 15 năm trước. Nếu đến ngày 6/9 chưa có tin tức, gia đình sẽ buộc phải nhận hàng mới.

Theo bà Vân, tổng chi phí phẫu thuật và thiết bị ốc tai điện tử vào năm 2010 dao động 700-800 triệu đồng/bên. Trước đó, bệnh nhân thường phải sang Singapore hoặc Hong Kong để thực hiện với chi phí gấp nhiều lần. Hà Anh là một trong những bệnh nhân đầu tiên thực hiện phẫu thuật này tại Việt Nam.

Sau khi sự việc được chia sẻ, nhiều người bày tỏ bất ngờ khi biết giá trị của thiết bị trợ thính, đồng thời gửi lời động viên, giúp sức cho gia đình. Không ít người đã trực tiếp tìm kiếm tại hiện trường, gọi điện hỏi thăm hay chia sẻ thông tin lên các hội nhóm.

“Chúng tôi thật sự ấm lòng vì tình cảm cộng đồng. Dù có tìm lại được hay không, gia đình vẫn thấy được sự đồng cảm và lòng tốt lan tỏa. Điều đó là niềm an ủi lớn lao với chúng tôi”, bà Vân nói.