Gia đình chi 80 triệu để xem diễu binh, diễu hành A80: Lộ trình 5 ngày khiến nhiều người trầm trồ
Nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, nhiều gia đình đã lên kế hoạch từ sớm để hòa mình vào không khí trang nghiêm, hào hùng ở Thủ đô Hà Nội.
Vào dịp lễ 2/9, khi Thủ đô tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (19/8/1945-19/8/2025 và 2/9/1945-2/9/2025), không ít gia đình và du khách chọn lên Hà Nội để hòa mình vào không khí trang nghiêm, hào hùng. Du lịch nội địa trong kỳ nghỉ này có xu hướng “chốt nhanh”, nhiều người sẵn sàng chi vài chục triệu đồng cho chuyến đi, miễn là được trải nghiệm lễ lớn tại Thủ đô.
Chia sẻ với phóng viên, chị Tâm (Hải Phòng) cho biết gia đình chị gồm hai hộ, tổng cộng 8 người lớn, đã lên kế hoạch và đặt phòng trước để đi Hà Nội trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Vì quãng đường không xa, đoàn tự lái ôtô từ Hải Phòng lên Hà Nội, lựa chọn lưu trú khu vực Trúc Bạch (Tây Hồ).
Chị Tâm cho biết: “Từ đợt tháng 7, mình đã đặt phòng rồi. Nhà mình đặt 3 phòng ở khu Trúc Bạch (Tây Hồ). Vì ngày lễ nên giá phòng khá cao. Từ 29/8 - 31/8 là 2 triệu/phòng/đêm. Từ 1/9 - 2/9 là 3 triệu/phòng/đêm”.




Theo tính toán sơ bộ của chị, tổng chi phí cho cả đoàn (gồm ăn uống, thuê chỗ lưu trú, xăng xe, gửi xe, phí cầu đường…) rơi vào khoảng 30-40 triệu đồng cho chuyến đi 5 ngày.
Lịch trình của gia đình khá gọn, ngày 30/8 đi xem Lễ tổng duyệt A80, hai ngày 31/8 và 1/9 dành để dạo phố, gặp gỡ bạn bè và ăn uống. Đến ngày 2/9 đi xem diễu binh, buổi chiều ghé triển lãm ở Đông Anh rồi về Hải Phòng kết thúc kỳ nghỉ. Chị Tâm nhấn mạnh kinh nghiệm đặt sớm: “Đặt vé máy bay và đặt phòng càng sớm thì càng tiết kiệm chi phí, chứ để sát ngày mới đặt thì đắt lắm”.
Ngược lại với đoàn gia đình, nhiều du khách trẻ chọn cách tiết kiệm hơn nhưng vẫn muốn tận hưởng không khí lễ lớn. Hồng Hạnh, sống và làm việc tại TP.HCM, cho biết cô kết hợp chuyến về Bắc với hành trình tham quan Tây Bắc kéo dài một tuần.
Hồng Hạnh đặt vé máy bay từ tháng 7-8 và tiết kiệm đáng kể chi phí: “Tháng 7 mình đặt vé chiều đi, tháng 8 mình đặt vé chiều về, 2 chiều hết tổng cộng 3,5 triệu. Vậy là cũng rẻ hơn gần 1 nửa rồi, chứ trước đó mình check vé đã lên tầm 6 triệu”.
Cô chia sẻ thêm, ngoài vé máy bay, chi phí chính là ăn uống và di chuyển nội thành, chỗ ở được tiết kiệm bằng cách “ở ké” nhà bạn nên không tốn nhiều. Tổng chi phí cho chuyến đi 7 ngày của cô ước khoảng 10 triệu đồng.


Hồng Hạnh mô tả ấn tượng khi vừa đặt chân đến Nội Bài, khắp nơi rực cờ đỏ sao vàng, không khí hào hùng, nhiều người dân và cựu chiến binh tham gia các hoạt động. Cô có dịp tham quan Triển lãm 80 năm ở Đông Anh và bày tỏ xúc động trước hình ảnh các cựu chiến binh trong quân phục.