Đời sống

Người phụ nữ hoảng sợ khi phát hiện sợi bún để dành cho cho con trai ăn đổi màu từ trắng sang đỏ

Sau khi phát hiện sợi bún màu trắng đổi màu sang đỏ, bà L. đã phản ánh trực tiếp đến người bán hàng.

Theo thông tin từ bà V.T.L (trú tại phường Hòa Xuân), vào 9h sáng ngày 6/7, chồng bà đến chợ Hòa Châu mua 15.000 đồng bún tươi về để nấu bữa trưa. Sau khi ăn xong, gia đình có để lại một phần bún cho cậu con trai.

Bà L. cho biết, phần bún để dành cho con trai được đặt trong rổ nhựa và cất ở nơi khô thoáng. Tuy nhiên, đến 21h cùng ngày, bà L. ngạc nhiên khi phát hiện nhiều sợi đã chuyển sang màu đỏ, mềm và có độ ẩm. 

Nguoi-phu-nu-hoang-so-khi-phat-hien-soi-bun-de-danh-cho-con-trai-an-doi-mau-tu-trang-sang-do

Thấy vậy, bà L. thử cho phần bún này vào nước lọc, nước cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Kết quả này khiến cả gia đình bà vô cùng hoang mang và lo lắng. Bởi bữa ăn không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ nhỏ.

Được biết, những lần trước, gia đình bà vẫn mua bún vào buổi sáng để dùng cho bữa trưa và bữa tối. Song, đây là lần đầu tiên bà L. chứng kiến sợi bún đổi sang màu đỏ vô cùng kỳ lạ. 

Ngay sau sự việc, bà L. đã đem phần bún biến đổi màu đến phản ánh với người bán hàng tại chợ Hòa Châu. Người này cam kết sẽ liên hệ lại với nơi cung cấp để đưa ra lời giải thích thỏa đáng.

Nguoi-phu-nu-hoang-so-khi-phat-hien-soi-bun-de-danh-cho-con-trai-an-doi-mau-tu-trang-sang-do-5

Về phía Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, sau khi nhận được phản ánh việc bún đổi màu bất thường, đơn vị này đã có văn bản gửi UBND phường Hòa Xuân đề nghị xác minh thông tin liên quan.

Công văn do ông Đinh Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Quản lý, ký ban hành, nêu rõ chợ Hòa Châu thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã, phường. Chính vì thế, Ban đã đề nghị UBND phường Hòa Xuân kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên và báo cáo kết quả.