Đời sống

Chồng bị vợ cáo buộc làm đứa con 2 tháng tuổi tử vong, nguyên nhân đằng sau gây xót xa

Những thông tin liên quan đến việc người đàn ông bị vợ cáo buộc vô ý gây ra cái chết của con trai mới hai tháng tuổi nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Vào ngày 2/7, chị Dương (đã đổi tên), sống tại thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phản ánh với phóng viên báo Fengmian News rằng chồng chị - anh Thư (đã đổi tên) đã vô ý gây ra cái chết của con trai mới hai tháng tuổi. 

Thong-tin-nong-vu-viec-bo-ruot-lam-dua-con-2-thang-tuoi-tu-vong-nguyen-nhan-dang-sau-gay-xot-xa
Thong-tin-nong-vu-viec-bo-ruot-lam-dua-con-2-thang-tuoi-tu-vong-nguyen-nhan-dang-sau-gay-xot-xa-1

Theo chia sẻ của chị Dương, trong thời gian được tại ngoại chờ điều tra, anh Thư còn hành hung chị và mẹ vợ. Tuy nhiên, ngày 3/7, anh Thư phản hồi rằng những gì chị Dương nói là sai sự thật, phủ nhận việc đánh vợ và mẹ vợ.

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử vào ngày 14/5/2024, nhưng hiện chưa có phán quyết. Ngày 3/7, phóng viên liên hệ với Viện Kiểm sát quận Tương Thành, thành phố Tương Dương và được thông báo vụ án đã chuyển sang tòa án, phía kiểm sát đã khởi tố anh Thư tội “vô ý làm chết người”, phiên tòa sơ thẩm đã kết thúc và đang chờ phán quyết.

Thong-tin-nong-vu-viec-bo-ruot-lam-dua-con-2-thang-tuoi-tu-vong-nguyen-nhan-dang-sau-gay-xot-xa-3

Theo lời chị Dương, chị quen anh Thư đầu năm 2023, đến tháng 9 thì phát hiện có thai. Hai người đăng ký kết hôn vào cuối năm 2023. Ngày 15/5/2024, con trai họ chào đời. Sau đó, chị Dương và con ở tại trung tâm chăm sóc mẹ và bé. 

Qua lời kể của chị Dương, chồng từng có thời gian dài không đến thăm hai mẹ con. Đến ngày 29/6/2024, Thư tự ý hủy phòng ở chưa hết hạn và xảy ra xô xát với Dương, khiến vết mổ sau sinh bị rách lại. Sau khi hủy phòng, Thư ép buộc đưa con về nhà, từ chối mọi nỗ lực liên lạc từ phía chị.

Một ảnh chụp màn hình tin nhắn ngày 5/7/2024 cho thấy anh Thư từng đề xuất: “Con để em nuôi, nhà để em, 400.000 tệ để anh, chi phí nuôi con mỗi tháng chia đôi”. Chị Dương cho rằng nhà và tiền đều là tài sản riêng trước hôn nhân của chị, chị còn chi 100.000 tệ để mua ô tô.

Đến ngày 13/7/2024, con trai hai tháng tuổi của họ được phát hiện tử vong do ngạt thở. Trước đó vào tháng 3/2024, khi chị Dương và mẹ trở về nhà cũ lấy đồ, phát hiện mật mã cửa bị thay đổi nên phải gọi thợ khóa. Khi gặp anh Thư tại nhà, hai bên lại xảy ra cãi vã. Chị Dương kể rằng chị đã cầm kéo để phòng vệ vì sợ hãi, nhưng bị anh Thư giật lấy rồi hành hung hai mẹ con chị.

Theo cáo trạng, anh Thư bị tình nghi tội “vô ý làm chết người” và được tại ngoại từ ngày 4/9/2024. Hai tờ bệnh án do chị Dương cung cấp cho thấy chị và mẹ đều bị chẩn đoán tổn thương não nhẹ, có vết bầm ở cổ và nhiều chấn thương phần mềm. Một quyết định xử phạt hành chính từ Công an khu Đông Tấn, thành phố Tương Dương cho biết hành vi của anh Thư cấu thành tội “đánh người”, bị tạm giam 10 ngày và nộp phạt 500 tệ.

Ngày 3/7, anh Thư tiếp tục khẳng định với báo Fengmian News rằng tất cả cáo buộc của chị Dương đưa ra, từ tranh chấp tài sản, hành hung trong thời gian tại ngoại, đến bỏ bê con ở trung tâm chăm sóc mẹ và bé đều là bịa đặt. Anh nói có thể kiểm chứng tại cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc tòa án.

Về sự việc giành kéo, anh Thư thừa nhận có tranh cãi nhưng phủ nhận đánh người. Anh nói, sau hơn 10 ngày, phía chị Dương mới đưa ra bệnh án nói bị hành hung. Khi được hỏi về lệnh xử phạt hành chính, anh không thừa nhận, cho rằng không rõ bệnh án từ đâu mà có và đang nộp đơn xin xét lại hành chính.

Liên quan đến tranh chấp tài sản, anh Thư khẳng định: “Nhà và tiền gửi tiết kiệm đều là của tôi. Lúc mua nhà chưa có giấy kết hôn, do điểm tín dụng của tôi có vấn đề nên ghi tên cô ấy để vay. Tiền sửa nhà cũng do tôi bỏ ra, các khoản thanh toán đều có ghi chép. Ngày hôm sau sau khi cưới, chúng tôi cùng đến ngân hàng gửi tiền, cô ấy đề nghị để tên mình, tôi cũng đồng ý vì vợ chồng thì tên ai cũng vậy”.

Anh Thư còn nói, trước đó chị Dương đã bỏ đi, để lại con ở trung tâm chăm sóc mẹ và bé. Anh đến đón con về nhà, có sự hỗ trợ của y tá trung tâm. Khi phóng viên gọi đến trung tâm xác minh, nhân viên nói “không rõ tình huống cụ thể vì lãnh đạo đang họp”.

Cáo trạng cho biết sau khi kết hôn, chị Dương sinh con vào ngày 15/5/2024. Trong thời gian bé sống tại bệnh viện, trung tâm mẹ và bé và tại nhà, anh Thư đều tham gia chăm sóc. Các bác sĩ, nhân viên chăm sóc và mẹ của anh Thư từng nhiều lần nhắc nhở vợ chồng anh về nguy cơ ngạt thở nếu để bé nằm sấp.

Từ ngày 29/6/2024, ban đêm anh Thư là người duy nhất chăm bé tại nhà. Bé được đặt nằm sấp, đầu nghiêng một bên. Đêm 12/7/2024, để tránh bé lăn xuống giường, anh Thư đặt một chiếc gối xanh gần phía bé nằm gần cửa sổ. Khoảng 1h sáng, anh tỉnh dậy và thấy bé vẫn nằm sấp, cơ thể còn cử động nên chỉ vỗ nhẹ vào mông bé rồi tiếp tục ngủ. Đến 6h sáng, anh phát hiện chiếc gối xanh đè lên đầu bé, mặt bé úp xuống ga giường, vùng mặt trắng bệch, không còn phản ứng.

Anh Thư cùng bố mẹ lập tức gọi cấp cứu. 6h36 phút, bé được đưa đến phòng cấp cứu Bệnh viện Trung tâm thành phố Tương Dương, nhưng đến 7h6 phút, bác sĩ tuyên bố bé đã tử vong. Kết quả giám định pháp y xác định bé tử vong do ngạt cơ học vì tư thế nằm.

Theo Sohu!.