Gia đình run sợ kể lại giây phút con gái 7 tuổi bị rắn cạp nia chui từ điều hoà vào cắn nguy kịch
Gia đình nghi ngờ rắn cạp nia đã chui vào qua ống điều hòa vì đây là lối duy nhất thông ra bên ngoài của căn phòng.
Vào ngày 18/6, cháu N.A.N. (7 tuổi), trú tại xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã được xuất viện sau 15 ngày điều trị tích cực vì bị rắn độc cắn. Chị L.T.H. (35 tuổi) – mẹ cháu N. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút sinh tử của con gái.
Theo lời kể của chị H., khoảng 3h30 sáng 2/6, khi cả gia đình đang ngủ, chị bất ngờ nghe thấy tiếng con gái hét lên từ phòng ngủ tầng hai. Cùng chồng chạy lên, chị thấy con gái đang khóc lóc, run rẩy nói: “Có con gì bò vào người rồi cắn con. Lúc đó tôi lật tung chiếc chăn, kiểm tra xung quanh giường thì phát hiện một con rắn cạp nia đang nằm trong phòng. Trên người con có một vết cắn với 3 dấu răng rõ rệt”, chị H. nhớ lại.

Sau đó, gia đình đã giết và vứt con rắn đi. Ban đầu, bé N. chưa có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, đến khoảng 5h sáng, bé bắt đầu có triệu chứng nguy hiểm như sụp mí mắt, khó nói, không há được miệng, nôn khan và suy hô hấp nhanh chóng. Thấy có dấu hiệu bất thường, gia đình vội đưa bé đến bệnh viện huyện cấp cứu.
Ngay lập tức, cháu N. được chuyển thẳng lên Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Trên đường đi, sức khỏe cháu bé suy giảm nghiêm trọng khiến gia đình vô cùng hoảng loạn.
Tại khoa Cấp cứu, sau khi người nhà cung cấp hình ảnh con rắn, các bác sĩ xác định bé bị rắn cạp nia cắn, dẫn đến ngộ độc thần kinh. Cháu N. được đặt nội khí quản và chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Tài cho biết: “Rắn cạp nia thuộc họ rắn hổ, có độc tố thần kinh mạnh. Nạn nhân bị cắn thường bị liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Trong trường hợp này, việc đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy kịp thời đã cứu sống cháu bé”.
Sau 15 ngày điều trị tích cực, cháu N. đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, được cai máy thở và phục hồi tốt. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định và được xuất viện trở về nhà.

Dù cháu N. đã bình an, gia đình vẫn chưa hết lo lắng, bởi đến nay vẫn không rõ con rắn đã vào phòng ngủ bằng đường nào. Bởi phòng ngủ của cháu N. ở tầng 2, cửa đóng kín, xung quanh không có cây cối. Gia đình nghi ngờ rắn đã chui vào qua ống điều hòa vì đây là lối duy nhất thông ra bên ngoài của căn phòng.
Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ rắn độc có thể xuất hiện ngay trong nhà dân, đặc biệt vào mùa hè nắng nóng. Vậy nên, các gia đình nên kiểm tra kỹ các khe hở, hệ thống điều hòa, cửa sổ… để phòng tránh sự cố tương tự.