Thảm án Tây Ninh: Cha của nghi phạm liên tục bật khóc, có hành động gây chú ý với gia đình nạn nhân
Động thái của bố nghi phạm vụ thảm án ở Tây Ninh đối với gia đình nạn nhân khiến nhiều người không khỏi xót xa và thương cảm.
Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Tây Ninh, ngày 5/5, ông Đoàn Văn Long (trú tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) – bố của nạn nhân cho biết gia đình đang chuẩn bị tổ chức lễ đưa tang cho con gái và cháu ngoại vào chiều ngày 6/5.
Theo đó, chị Đ.T.T. (sinh năm 1994) cùng con trai mới 2 tháng tuổi sẽ được chôn cất tại khu đất nằm cách nhà cha mẹ ruột khoảng 2 km. Ông Long chia sẻ rằng trong suốt thời gian làm dâu, con gái ông luôn nhận được sự yêu thương từ phía gia đình chồng. Dù bản thân đang bị thương, cha của nghi phạm vẫn từ Tây Ninh xuống tận Cà Mau để thăm hỏi, gửi lời xin lỗi và tiễn đưa con dâu cùng cháu nội lần cuối.
Một số người dân địa phương cho biết, khi có mặt tại nhà thông gia, người cha này đã không kìm được xúc động, liên tục bật khóc. Hai bên gia đình đều rơi vào hoàn cảnh đau đớn tột cùng nên có sự cảm thông, chia sẻ với nhau trước mất mát quá lớn.
Trước đó, như đã đưa tin, chị T. kết hôn với Nguyễn Tấn Phú (trú tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) được khoảng 2 năm và vừa sinh con trai đầu lòng.
Vào trưa ngày 3/5, người dân trong khu vực nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà của Phú. Khi chạy đến, họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: đối tượng này đang cầm dao tấn công chính người thân trong gia đình.
Trong trạng thái mất kiểm soát, Phú đã gây ra hành vi đặc biệt nghiêm trọng khiến vợ và con trai tử vong tại chỗ. Khi cha mẹ vào can ngăn, họ cũng bị đối tượng tấn công và bị thương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.
Ngay khi nhận được tin dữ, ông Long lập tức thuê xe lên Tây Ninh đưa thi thể con gái và cháu ngoại về quê nhà để lo hậu sự. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.