Thảm án Tây Ninh: Hé lộ câu nói của nạn nhân khi chạy ra ngoài, hàng xóm kể bí mật về nghi phạm
Một vụ thảm án đã gây rúng động cả vùng quê ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Người đàn ông chưa rõ lý do ra tay tàn độc, đoạt mạng vợ con và khiến bố mẹ ruột bị thương nặng.
Tiếng kêu cứu giữa trưa, thảm án gây rúng động vùng quê
Tối 3/5, Công an xã Vĩnh Công phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, điều tra vụ người đàn ông sát hại vợ và con trai 2 tháng tuổi, đồng thời làm bị thương cha mẹ ruột tại nhà riêng. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Tấn Phú (40 tuổi, còn gọi là Thanh, ngụ địa phương).
Dân Trí cho biết, người dân kể lại, khoảng 12h cùng ngày, nhiều người bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ ở ấp Kỳ Châu. Bà C. (mẹ Phú) trong tình trạng bê bết máu chạy ra ngoài kêu cứu: "Con trai giết con dâu và cháu nội rồi, cứu tôi với". Ít phút sau, ông K. (cha Phú) cũng bị thương nặng chạy ra, ôm vợ rồi cùng ngã quỵ giữa đường.
Người dân lập tức báo công an và tìm cách tiếp cận hiện trường, nhưng phát hiện Phú đang cầm dao với biểu hiện bất thường nên không ai dám vào. Lực lượng tại chỗ buộc phải chờ công an đến xử lý.

Nghi phạm cố thủ, leo lên mái nhà
Khi lực lượng chức năng có mặt, nghi phạm đóng cửa cố thủ, sau đó leo lên mái nhà. Sau một thời gian áp dụng biện pháp nghiệp vụ, công an mới khống chế được người này. Tại hiện trường, vợ và con của Phú được phát hiện đã tử vong ở phía sau nhà với nhiều vết chém.
Hai nạn nhân là cha mẹ của nghi phạm bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An.
Anh Phương (30 tuổi, ngụ ấp Kỳ Châu) cho biết khi chạy ra ngoài sau tiếng la hét, anh thấy bà C bị thương ở trán, cổ, người dính đầy máu. Trong khi đó, ông K bị thương nặng ở vai.
“Lúc bị khống chế, Phú có biểu hiện không bình thường, mắt trợn, liên tục la hét, chửi bới. Lực lượng chức năng khống chế và đưa người này về trụ sở”, anh Phương kể.

Hàng xóm bàng hoàng, hé lộ nhiều chi tiết
Theo người dân địa phương, Phú là người ít nói, làm nghề chế tác bạc, sống khá khép kín.
Bà Hoa (60 tuổi, hàng xóm) chia sẻ với Dân Trí: "Hay tin Phú gây ra hành vi, tôi rất bất ngờ. Sống hơn 60 năm, đây là lần đầu tôi chứng kiến vụ án tàn độc và đau lòng như vậy. Phú ra tay với chính vợ và con của mình, thi thể các nạn nhân không còn nguyên vẹn".
Bà Hoa nói thêm, những năm qua, Phú chí thủ là ăn, chăm lo cho cha mẹ già và không có thói quen cờ bạc. Trước khi bi kịch xảy ra, hàng sáng bà Hoa vẫn thấy người đàn ông này đi xe máy mua thực phẩm về cho vợ nấu rồi mới đi làm. Tại địa phương, Phú không phá phách hay xích mích với ai.

Tuy bề ngoài hiền lành, chăm lo gia đình, nhưng những người sống gần lại cho biết Phú từng có biểu hiện tâm lý không ổn định và hay chửi bới cha mẹ.
Ông Hòa (51 tuổi, ngụ địa phương) tiết lộ, Phú là con một nên rất được cha mẹ cưng chiều. Từ bé, người này có biểu hiện chậm chạp và thần kinh không bình thường. Học hết trung học, Phú được gia đình cho đi học nghề chế tác bạc tại phường Long An. Về sau, Phú làm nghề này và sống khá khép kín, không qua lại với mọi người.
Khoảng 2 năm trước, Phú kết hôn với chị Đ.T.T. (quê Cà Mau), hai vợ chồng mới sinh con trai được 2 tháng. Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình cũng vừa bán đất với số tiền lớn.
“Tôi không rõ nguyên nhân vì sao người này ra tay với vợ con và cha mẹ, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ. Sau vụ việc, gia đình nạn nhân từ Cà Mau cũng đang lên để nhận thi thể con gái”, ông Hòa chia sẻ.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án, trong đó có việc giám định tâm lý và kiểm tra khả năng nghi phạm sử dụng chất kích thích.
Ảnh: An Huy