Thảm án Tây Ninh: Cha mẹ vợ ngã quỵ nhận hung tin, hé lộ sự bất thường trong ngày định mệnh
Ngay khi thi thể được đưa về, căn nhà nhỏ ở Năm Căn (Cà Mau) chật kín người đến chia buồn. Không khí tang thương bao trùm khi người thân, hàng xóm không kìm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của người mẹ trẻ và đứa con mới 2 tháng tuổi.
Chiều 4/5, tại nhà bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi, ấp Chống Mỹ) – mẹ ruột chị Đ.T.T., rất đông bà con lối xóm đến thăm viếng. Ai cũng xót xa khi hay tin chị T. cùng con trai nhỏ nghi bị chính chồng là Nguyễn Tấn Phước sát hại vào trưa 3/5 tại Tây Ninh.

Trong tiếng nghẹn ngào, bà Sáu kể con gái bà rời quê từ năm 17 tuổi, lên Lâm Đồng làm công nhân, dành dụm gửi tiền về phụ giúp gia đình.
Người mẹ nghẹn ngào kể lại: “Hai năm trước, con gái tôi kết hôn với Nguyễn Tấn Phú, quê Tây Ninh sau thời gian quen biết. Ngày đưa con gái về nhà chồng, tôi thầm nghĩ đời con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không dè...”.
Do con gái lấy chồng xa, bà ít có điều kiện thăm nom, chỉ có thể gọi điện hỏi han mỗi ngày.
“Hôm qua (ngày xảy ra vụ việc - PV) tôi gọi nhưng T không bắt máy, cứ nghĩ con gái bận việc nên không nghe điện thoại của mẹ. Đến tối thì mới hay hung tin, lúc đó vợ chồng tôi ngã quỵ”, bà nói.

Ông Đoàn Văn Long – cha chị T. cho biết, gia đình đã thuê xe lên Tây Ninh đưa thi thể con và cháu về quê, đến khoảng 11h trưa 4/5 thì về đến nhà để lo hậu sự.
Theo chính quyền địa phương, gia đình chị T. thuộc diện khó khăn. Cha chạy xe ôm, mẹ thu mua ve chai, anh trai bị khuyết tật phải đi bán vé số mưu sinh.

Trước đó, khoảng trưa 3/5, tại xã Vĩnh Công (Tây Ninh), người dân nghe tiếng kêu cứu từ nhà Nguyễn Tấn Phước. Khi chạy đến, họ bàng hoàng phát hiện đối tượng đang cầm dao tấn công người thân. Vụ việc khiến chị T. và con nhỏ tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.