Hé lộ cuộc điện thoại cuối cùng của nghi phạm trước khi sát hại vợ con ở Tây Ninh, nội dung kỳ lạ
Nghi phạm trong vụ thảm án ở Tây Ninh được cho là có biểu hiện hoang tưởng trước khi gây án, khi nhầm tàu lá dừa thành rắn hổ.
Theo báo Người Lao Động, sáng 4/5, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công – nơi xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương. Ngôi nhà cấp 4 của nghi phạm Nguyễn Tấn Phú nằm tách biệt ở cuối đường, cách trục chính khoảng 50m.
Theo người dân địa phương, Phú mới kết hôn hơn một năm, vợ quê Cà Mau và vừa sinh con đầu lòng được 2 tháng. Trước đây, Phú được nhận xét là người hiền lành, chăm lo cho gia đình, thường xuyên đi chợ mua đồ ăn bồi bổ cho vợ sau sinh.

Tuy nhiên, vào sáng 3/5, Phú bắt đầu có biểu hiện bất thường. Anh ta gọi điện nhờ bạn đến nhà “bắt rắn hổ”. Khi người bạn tới nơi, Phú chỉ vào một tàu lá dừa nằm dưới đất và khẳng định đó là rắn, yêu cầu đập chết. Nhận thấy Phú có dấu hiệu không tỉnh táo, người này đã rời đi. Đến trưa cùng ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Chính quyền địa phương cho biết, cha mẹ của Phú đều lớn tuổi, sức khỏe yếu, sống chủ yếu bằng làm vườn. Bản thân Phú làm nghề thợ bạc, ít giao tiếp, không có biểu hiện ăn chơi hay mâu thuẫn với ai. Gia đình cũng vừa bán đất được số tiền vài tỷ đồng.
Hiện thi thể hai nạn nhân đã được gia đình phía bên vợ đưa về quê Cà Mau để lo hậu sự. Cha mẹ nghi phạm sau khi cấp cứu đã xuất viện, trở về địa phương để phối hợp làm việc với cơ quan chức năng.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan.