Đời sống

Sát hại vợ con, chém bố mẹ ở Tây Ninh: Điều ấm lòng từ nhà nước và người dân với gia đình nạn nhân

Vụ việc gã đàn ông ra tay cướp đi sinh mạng của vợ con, chém bố mẹ ruột ở Tây Ninh bị thương khiến bà con làng xóm không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Chính quyền địa phương cùng nhiều người dân tại Cà Mau đã chung tay hỗ trợ gia đình hai nạn nhân tử vong trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở Tây Ninh, nhằm giúp lo hậu sự trong hoàn cảnh khó khăn.

Sat-hai-vo-con-tay-ninh
Sat-hai-vo-con-tay-ninh

Ngày 7/5, ông Trần Ngọc Minh - Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết địa phương cùng bà con xung quanh đã quyên góp gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ gia đình bà Ninh Thị Mười Sáu tổ chức tang lễ cho con gái là chị Đ.T.T. (32 tuổi) và cháu ngoại mới 2 tháng tuổi.

Theo ông Minh, sau khi sự việc đau lòng xảy ra, cha chồng của chị T. cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, gửi lời xin lỗi với gia đình bên ngoại và hỗ trợ một khoản tiền để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Trước đó, do điều kiện kinh tế khó khăn, chị T. rời quê Cà Mau đi làm công nhân để phụ giúp cha mẹ chăm lo cho người anh trai bị khuyết tật cùng em trai còn nhỏ. Đến năm 30 tuổi, chị kết hôn với Nguyễn Tấn Phú, sống tại xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.

Khoảng trưa 3/5, người dân khu vực ấp Kỳ Châu hoảng hốt khi nghe nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ nhà Phú. Khi chạy sang kiểm tra, mọi người phát hiện Phú đang dùng dao tấn công người thân trong gia đình.

Trong lúc mất kiểm soát, đối tượng đã ra tay khiến vợ và con trai mới sinh tử vong tại chỗ. Cha mẹ của Phú khi lao vào can ngăn cũng bị thương. Sau vụ việc, nghi phạm bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra.

Sat-hai-vo-con-tay-ninh

Nhận tin dữ, ông Đoàn Văn Long lập tức thuê xe từ Cà Mau lên Tây Ninh để đưa thi thể con gái và cháu ngoại về quê an táng. Đến chiều 6/5, gia đình đã hoàn tất việc chôn cất hai nạn nhân trên phần đất nhà.