Đời sống

Hoàn cảnh rơi nước mắt của 2 mẹ con trong vụ thảm án Tây Ninh, người bố kể lại ngày nhận hung tin

Những ngày đầu tháng 5, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi, ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau), nơi người thân, hàng xóm lặng lẽ đến chia buồn trước cái chết đau lòng của chị Đ.T.T. (32 tuổi) và con trai mới 2 tháng tuổi – nạn nhân trong vụ thảm án xảy ra tại Tây Ninh.

Theo ghi nhận của báo Người Lao Động, ngày 6/5, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà cửa chật hẹp, hàng xóm đã chủ động cho mượn sân để dựng rạp, đặt bàn tiếp khách và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Không khí tang lễ nhuốm màu đau xót, nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người thân tiễn đưa hai mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng.

39e2bab476fc9fa2c6ed-jpg

“Thấy hoàn cảnh của T. tội nghiệp, tôi tranh thủ sang thắp hương 2 mẹ con rồi phụ gia đình bà Sáu chuẩn bị tiễn đưa con gái và cháu ngoại về nơi an nghỉ”, một người hàng xóm nghẹn ngào chia sẻ.

Một người khác cho biết, cách đây hai năm, bà Sáu từng tiễn con gái về nhà chồng với hy vọng có cuộc sống hạnh phúc. Không ai ngờ, giờ đây bà lại phải đón thi thể con và cháu ngoại trong nỗi đau tột cùng. Hình ảnh người anh trai khuyết tật và em trai của chị T. khóc ngất bên linh cữu càng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn lòng.

aa2bd07e1c36f568ac27-jpg

Gia đình cho biết lễ động quan và an táng hai mẹ con sẽ được tổ chức vào 14 giờ cùng ngày, tại phần đất của gia đình cách nhà khoảng 2 km.

Theo người thân, vì hoàn cảnh khó khăn, chị T. đã rời quê đi làm công nhân từ năm 17 tuổi để phụ giúp cha mẹ nuôi anh trai khuyết tật và em nhỏ. Đến năm 30 tuổi, chị kết hôn với Nguyễn Tấn Phú, trú tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.

e3729d27516fb831e17e-jpg

Bi kịch xảy ra vào khoảng trưa 3/5, khi người dân địa phương hoảng hốt nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà của Phú. Khi chạy đến, họ chứng kiến nghi phạm đang dùng dao tấn công người thân. Trong cơn cuồng loạn, Phú đã sát hại vợ và con nhỏ ngay tại chỗ; cha mẹ của đối tượng vào can ngăn cũng bị thương.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng khống chế và đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

98b4efe123a9caf793b8-jpg

Chia sẻ trong nước mắt, ông Đoàn Văn Long – cha nạn nhân cho biết: "Khi hay tin con bị sát hại, nhà không có tiền nên tôi sang hàng xóm nói chở đi lên tỉnh Tây Ninh đưa thi thể mẹ con T. về, chuyện tiền bạc tính sau. Thương gia đình rơi vào hoàn cảnh tang thương, người này đã chở tôi và một số người thân đi mang thi thể con và cháu về".

Vụ việc không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình nạn nhân mà còn khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa trước số phận nghiệt ngã của người phụ nữ trẻ cùng đứa con thơ.