Mỹ sử dụng căn cứ ngầm và hệ thống giao thông ngầm 21 nghìn tỷ USD để tránh ‘sự kiện tuyệt chủng’?
Theo cựu quan chức Mỹ, các căn cứ ngầm và hệ thống giao thông ngầm sẽ được sử dụng nếu xảy ra ‘sự kiện tuyệt chủng gần kề’ hoặc để chính phủ thực hiện các dự án bí mật.
Mới đây, Independent đưa tin, bà Catherine Austin Fitts - cựu trợ lý Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị dưới thời Tổng thống George H.W. Bush đã có cuộc trò chuyện với cựu nhà báo Fox News Tucker Carlson.

Tại buổi trò chuyện, bà Fitts đã hé lộ về cái gọi là thành phố ngầm của Mỹ. Theo đó, bà đã trích dẫn báo cáo nghiên cứu năm 2017 của nhà kinh tế học Mark Skidmore thuộc Đại học Michigan.
Cụ thể, ông Skidmore chỉ ra “khoản chi tiêu không cấp phép” lên tới 21 nghìn tỷ USD tại Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị và Bộ Quốc phòng Mỹ trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2015.
Được biết, ông Skidmore bắt đầu tìm hiểu sau khi bà Fitts nhắc đến “một báo cáo chỉ ra rằng quân đội đã có 6,5 nghìn tỷ USD tiền điều chỉnh hoặc chi tiêu không có căn cứ trong năm tài chính 2015”.
Không chỉ ông Skidmore, bà Fitts cũng đã dành nhiều năm để điều tra xem 21 nghìn tỷ USD được sử dụng ra sao và phát hiện ra có 170 căn cứ ngầm bí mật trên khắp nước Mỹ.
“Một trong những điều tôi quan tâm trong quá trình xem xét dòng tiền này đi về đâu là cơ sở hạ tầng ngầm, cơ sở hạ tầng thành phố và hệ thống giao thông đã được xây dựng. Chúng ta xây dựng một số lượng lớn các căn cứ ngầm và hệ thống giao thông ngầm, bao gồm cả các căn cứ nằm dưới đại dương”, bà Fitts thông tin.

Đến nay, bà bà Fitts vẫn chưa nắm rõ vị trí và quy mô của các hầm trú ẩn bí mật. Về câu hỏi ai có thể tiếp cận chúng nếu thảm họa xảy ra, bà cũng chưa thể đưa ra lời giải thích đáng.
Theo bà Fitts, các căn cứ ngầm và hệ thống giao thông ngầm sẽ được sử dụng nếu xảy ra “sự kiện tuyệt chủng gần kề” hoặc để chính phủ thực hiện các dự án bí mật, bao gồm một chương trình không gian bí mật.

Hiện tại, chính quyền ông Donald Trump vẫn chưa có bất cứ bình luận nào về thông tin bà Fitts chia sẻ với cựu nhà báo Fox News Tucker Carlson.