Đời sống

Cha bạo hành mẹ sau khi uống rượu, con trai đánh cha đến chết

Nhìn thấy cảnh mẹ bị cha đánh đập, người con trai đã đẩy những người khác ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Không chỉ thế, anh còn dùng búa đập vào đầu cha đến chết.

Tống Gia (đã đổi tên), 49 tuổi, là người nghiện rượu lâu năm và thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ con sau khi uống rượu. Ngày 5 tháng 7 năm 2024, sau khi uống hơn một pound rượu vang trắng, Tống Gia về nhà và bắt đầu lăng mạ con trai mình là Tống Nghị (đã đổi tên). 

Thấy vậy, vợ ông là Lý đã can ngăn nhưng bị Tống Gia đánh cho một trận. Nhìn thấy ảnh mẹ bị ngược đãi, người con trai đã đấm cha mình. Sau đó, hai cha con cãi vã và đánh nhau, cuối cùng người con trai đã đánh cha mình đến chết.

Cha-bao-hanh-me-sau-khi-uong-ruou-con-trai-danh-cha-den-chet

Sau khi gây án, hai mẹ con đã cùng nhau dọn dẹp hiện trường và đốt các dụng cụ gây án. Để con trai là Tống Nghi có thể chăm sóc gia đình, bà Lý đã che giấu sự thật và đầu thú với cơ quan công an, khai man rằng mình đã đánh chết Tống Gia. Song, cuối cùng hai mẹ con đều bị bỏ tù.

Ngày 29/5, Tòa án nhân dân trung cấp Golog của tỉnh Thanh Hải đã công bố phán quyết sơ thẩm. Tống Gia bị kết án 12 năm tù vì tội cố ý giết người; bà Lý bị kết án ba năm tù giam và bốn năm quản chế vì tội chứa chấp tội phạm.

Theo hồ sợ vụ án, Tống Gia và bà Lý đều đến từ thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Gia đình này tham gia vào hoạt động tái chế rác thải ở huyện Machen, tỉnh Thanh Hải. Cặp đôi có một con trai và một con gái. Người con trai cả sinh năm 1996 tên là Tống Nghi, người con gái tên là Tống Băng (đã đổi tên).

Tống Gia là người nghiện rượu lâu năm. Mỗi khi uống rượu xong, ông thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ con và có hành vi bạo lực với vợ. Vào khoảng 23h ngày 5/7/2024, Tống Gia đã chửi mắng Tống Nghị sau khi uống rượu. Khi bước ra can ngăn, bà Lý đã bị Tống Gia đánh bằng nắm đấm. 

Cha-bao-hanh-me-sau-khi-uong-ruou-con-trai-danh-cha-den-chet-3

Sau đó, hai người đàn ông cãi nhau, Tống Nghị đẩy những người khác ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Tiếp đến, anh ta cãi nhau một mình với Tống Gia. Trong quá trình đó, hai người đàn ông bắt đầu đánh nhau và Tống Gia đã bị gãy ngón tay. Thậm chí, Tống Nghị còn cầm một chiếc búa nhổ đinh ở bên cạnh bếp rồi đập vào đầu Tống Gia nhiều lần. 

Chưa dừng lại, Tống Nghị còn quỳ lên ngực và siết cổ cho đến khi Tống Gia chết. Sau khi nhận dạng, nạn nhân Tống Gia tử vong do chấn thương vùng đầu. 

Theo Sohu!.