Đời sống

Netizen xót thương khi biết trẻ mầm non đã tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình

Netizen xót thương khi biết trẻ mầm non đã tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình

Ngay khi biết tin cháu bé 5 tuổi học Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 đã tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, cư dân mạng vô cùng đau lòng và xót thương.

Mới đây, xác nhận với PV VietNamNet tối nay, lãnh đạo tỉnh Thái Bình cho biết: Cháu bé 5 tuổi học tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (trụ sở tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình) đã tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Netizen-xot-thuong-khi-biet-tin-tre-mam-non-da-tu-vong-sau-khi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-o-thai-binh
Netizen-xot-thuong-khi-biet-tin-tre-mam-non-da-tu-vong-sau-khi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-o-thai-binh-4

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình bé, vị lãnh đạo này cho hay, do bố mẹ đi làm ăn xa nên bé ở với bà ngoại ở TP Thái Bình. Sáng ngày 29/5, bé được xe của nhà trường đưa đến lớp. 

Đến chiều cùng ngày, người lớn đến đón về nhưng không thấy bé đâu. Lúc này, cô giáo chủ nhiệm mới cùng với nhà trường và gia đình tản ra tìm kiếm xung quanh. Nghi ngờ trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón nên mọi người đã đập cửa xe và tìm thấy nạn nhân. Ngay sau đó, trẻ được đưa tới bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

“Đây là sự việc rất đau lòng. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an tập trung điều tra nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân hoặc tập thể liên quan.

Ngành giáo dục và các cấp chính quyền phối hợp với gia đình để lo hậu sự cho cháu bé cũng như động viên, chia sẻ nỗi mất mát lớn này. Ngay đêm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trực tiếp chủ trì công tác chỉ đạo điều tra, giải quyết các sự việc liên quan”, vị lãnh đạo này cho hay.

Theo lời của nhân chứng, tại thời điểm phát hiện cháu bé, mọi người đã đập cửa xe ô tô đưa đón, đưa cháu đi viện cấp cứu lúc hơn 18h cùng ngày. Tại thời điểm đó, nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, người tím tái, tiên lượng xấu.

Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Đa số mọi người đều bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng nhà trường và lái xe đã làm việc thiếu trách nhiệm.

“Quá bức xúc. Trước đã có 1 vụ rồi mà không tỉnh táo. Chẳng hiểu sao không đếm sĩ số các bé à”

“Đọc mà bực mình quá không ngủ nổi luôn. Sao lại vô trách nhiệm đến mức này cơ chứ. Phải điều tra và xử phạt thật năng”

“Vụ này nhất định phải được điều tra kĩ càng, để làm hồi chuông cảnh tỉnh. Chứ quá bức xúc rồi”,....

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng vô cùng xót thương khi biết tin bé đã qua đời do sự tắc chắc của người lớn:

“Huhuhu thương con quá con ơi. Trời nay rõ nóng bức chứ”

“Hic đọc mà đau lòng quá đi mất, con ơi sao con đáng thương đến vậy cơ chứ”

“Trời ơi, tôi đang đọc được tin gì thế này. Thực sự quá đau đớn”,...

Netizen-xot-thuong-khi-biet-tin-tre-mam-non-da-tu-vong-sau-khi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-o-thai-binh-6

Đến hiện tại, mọi thông tin xoay quanh sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.