Đời sống

Tôi phải làm sao khi vợ luôn thích mấy hành động quá đỗi ngọt ngào và luyên thuyên mỗi ngày

Tôi phải làm sao khi vợ luôn thích mấy hành động quá đỗi ngọt ngào và luyên thuyên mỗi ngày

Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, tôi chỉ muốn có không gian riêng để thư giãn, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vợ lại thích tâm sự và chia sẻ đủ thứ trên đời khiến tôi thấy khá phiền phức.

Tôi 30 tuổi, đang làm lập trình viên máy tính, lương tháng 26 triệu đồng. Vợ làm nhân viên xuất nhập khẩu, lương 15 triệu đồng. Trong mắt tôi, vợ xinh xắn, tốt bụng, tính tình thoải mái và hiểu chuyện.

Toi-phai-lam-sao-khi-vo-luon-thich-may-hanh-dong-qua-doi-ngot-ngao-va-luyen-thuyen-moi-ngay

Nhớ lại lần đầu gặp vợ, tôi rất ấn tượng bởi em hay nói hay cười và năng động. Khi đó, em mới là sinh viên năm nhất nhưng vẫn rất chủ động trong việc làm quen và theo đuổi tôi.

Sau khoảng vài tháng trò chuyện, vợ chủ động tỏ tình tôi, ép tôi phải làm người yêu em. Tôi chưa sẵn sàng nhưng cũng tạm chấp nhận với suy nghĩ quen nhau không hợp thì chia tay, có gì đâu.

Đến khi vào năm 3 đại học, vợ bất ngờ nói muốn đăng ký kết hôn, rồi sau khi em thi tốt nghiệp xong thì tổ chức đám cưới. Mặc dù tôi chưa thực sự muốn cưới nhưng vì vợ cứ thuyết phục mãi nên cũng đành chấp nhận.

Toi-phai-lam-sao-khi-vo-luon-thich-may-hanh-dong-qua-doi-ngot-ngao-va-luyen-thuyen-moi-ngay-1

Đúng như dự tính, vợ tốt nghiệp được hai tháng là chúng tôi tổ chức đám cưới. Những tưởng lấy nhau về, cả hai sẽ thân thiết và yêu nhau hơn, nhưng tôi lại cảm thấy khá hụt hẫng về mọi thứ.

Vợ bắt đầu bộc lộ nhiều tính mà khi yêu đã bị em giấu, đó là vợ cứ theo tôi như sam. Ngoài giờ đi làm, vợ bắt chở đi uống cà phê, xem phim, đi chơi các kiểu. Tôi vốn ít nói, còn vợ thì hay thích tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Đến mức, tôi bảo em có thể im lặng 3 phút không, và quả thực em chỉ dừng câu chuyện được đúng từng đó thời gian rồi lại nói tiếp.

Đáng nói, mỗi khi vợ kể chuyện, em còn muốn tôi phải nói qua lại. Tuy nhiên, có những chủ đề em nói tôi không biết phải tung hứng sao nên im lặng. Thấy vậy, em lại cáu lên vì cho rằng tôi không quan tâm em. Những lúc thế, em giận hờn tự chặn tự mở số điện thoại, mạng xã hội. Mỗi cuộc cãi nhau, vợ tự biên tự diễn tự kết thúc.

Toi-phai-lam-sao-khi-vo-luon-thich-may-hanh-dong-qua-doi-ngot-ngao-va-luyen-thuyen-moi-ngay-2

Cưới nhau đã hai năm, gần đây tôi nói vợ bỏ mấy thủ tục rườm rà buổi sáng ôm nhau, hôn nhau chia tay khi đi làm, giờ già rồi thực tế đi. Ngoài nói nhiều và những hành vi làm phiền tôi, vợ tốt tính, tôn trọng cha mẹ tôi, rộng rãi tiền bạc, nhưng tôi vẫn thấy khổ vì vợ nói quá nhiều. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người!.

Tâm sự được gửi về từ độc giả!.