Đời sống

Sau 1 lần hẹn hò, chàng trai vội vã kết hôn và trao quà cưới 1 tỷ để rồi nhận phải cái kết bất ngờ?

Sau 1 lần hẹn hò, chàng trai vội vã kết hôn và trao quà cưới 1 tỷ để rồi nhận phải cái kết bất ngờ?

Thông tin chàng trai quyết định tổ chức lễ cưới chỉ sau 1 lần hẹn hò, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng.

Theo Modern Express, chỉ sau buổi gặp đầu tiên, anh Trương Phùng ở Hải An (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã kết hôn với chị Khả Nhi, rồi trao quà cưới lên đến 268 nghìn nhân dân tệ (khoảng 927 triệu đồng).

Sau-1-lan-hen-ho-chang-trai-voi-va-ket-hon-va-trao-qua-cuoi-1-ty-de-roi-nhan-phai-cai-ket-bat-ngo
Sau-1-lan-hen-ho-chang-trai-voi-va-ket-hon-va-trao-qua-cuoi-1-ty-de-roi-nhan-phai-cai-ket-bat-ngo-1

Tuy nhiên, khi nhận xong khoản tiền kể trên, Khả Nhi viện đủ lý do để sống xa nhau rồi cuối cùng biến mất. Nhận thấy có điều bất thường, anh Trương Phùng lập tức trình báo cảnh sát khu vực.

Tại cơ quan chức năng,  Trương Phùng cho biết, cuộc gặp đầu tiên của cả hai này diễn ra ngày 29/12/2021. Sang ngày hôm sau, họ hoàn tất thủ tục kết hôn do Cục Nội vụ Đông Đài, tỉnh Giang Tô cấp.

Sau 1 tuần về chung một nhà, vào ngày 8/1/2022, Khả Nhi đã xin chồng về quê ở Vân Nam đón năm mới cùng gia đình. Khoảng 1 tháng sau, cô trở lại nhưng tìm đủ lý do để từ chối sống với Trương Phùng.

Đến ngày 16/6/2021, Khả Nhi lại tiếp tục trở về Vân Nam với lý do thăm bà bệnh nặng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra định vụ điện thoại, Trương Phùng chết lặng khi phát hiện vợ đang ở ở Chiết Giang, chứ không phải ở quê.

Thấy vợ có điểm kỳ lạ, Trương Phùng nổi lên nghi ngờ và yêu cầu cô lập tức về nhà nhưng bị từ chối. Sau đó, cô ta thậm chí còn không chịu trả lời tin nhắn của anh. Dù cho anh đã cố gắng tìm đủ mọi cách liên lạc.

Sau đó không lâu, Trương Phùng quyết định báo cảnh sát. Cha của anh cũng cho biết, sau khi con dâu ông rời đi với lý do về nhà bố mẹ đẻ, cô dần dần không trả lời tin nhắn và không bao giờ về nhà chồng. Ông nghi ngờ cô Lý lừa dối trong cuộc hôn nhân với con trai ông.

Kết quả, cảnh sát cho biết, hiện Khả Nhi đang sống chung như vợ chồng với một người đàn ông họ Hoàng ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Trước đó, cô còn lừa lấy của nhà Trương Phùng hơn 20 nghìn nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) với những lý do “trên trời dưới biển”.

Sau-1-lan-hen-ho-chang-trai-voi-va-ket-hon-va-trao-qua-cuoi-1-ty-de-roi-nhan-phai-cai-ket-bat-ngo-6

Đáng nói, trước Trương Phùng, Khả Nhi cũng từng kết hôn với nhiều người rồi biến mất khi đã có được số tiền mong muốn. Mặc dù cô luôn chối tội, Viện Kiểm sát thành phố Hải An vẫn kết luận cô ta lừa đảo nên đã đề nghị truy tố. Tòa án tuyên phạt Lý 6 năm 3 tháng tù vì tội lừa đảo và phạt 80 nghìn nhân dân tệ (khoảng 277 triệu đồng).