Đời sống

Dư luận bức xúc khi nam thanh niên đánh vợ dã man trên giường ngủ khi bị gọi dậy dỗ con 1 tháng tuổi

Dư luận bức xúc khi nam thanh niên đánh vợ dã man trên giường ngủ khi bị gọi dậy dỗ con 1 tháng tuổi

Sau khi bị vợ gọi dậy dỗ con lúc đang ngủ, nam thanh niên 21 tuổi bỗng bật dậy, dùng tay đánh tới tấp vào đầu, vào mặt vợ. Người này còn túm tóc, vừa đánh vừa chửi vợ bằng những ngôn từ tục tĩu.

Suốt những giờ qua, đoạn video dài 42 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đang ngủ bỗng bật dậy, dùng tay đánh tới tấp vào đầu, vào mặt người phụ nữ được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm.

Du-luan-buc-xuc-khi-nam-thanh-nien-danh-vo-da-man-tren-giuong-ngu-khi-bi-vo-goi-day-do-con-1-thang-tuoi
Hình ảnh cắt từ video

Theo chia sẻ của chị C.A.T (19 tuổi) - nạn nhân trong video, hiện sống ở TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, sự việc trên xảy ra vào rạng sáng ngày 6/4. Khi con trai 1 tháng quấy khóc, chị đã gọi chồng dậy để hỗ trợ nhưng bị đánh đập, chửi bới thậm tệ.

 Được biết, trước khi về chung một nhà vào tháng 9/2023, chị T. và anh H.D.K (21 tuổi) đã có khoảng 4 năm yêu nhau. Tuy nhiên, từ khi chị mang bầu, anh K. như biến thành một người khác. Thậm chí, chị T. còn nhiều lần bị chồng đánh đập. 

“Những lần anh ta đánh tôi đều là sau khi anh ta đi uống rượu về. Cứ uống rượu vào là anh ta trở thành một con người khác. Có những lần, tôi giận, bỏ nhà đi thì anh ta lại xin lỗi, hứa hẹn nhưng sau đó vẫn tái diễn” – chị T. cho hay.

Sau nhiều lần bị bạo hành, chị T. quyết định lắp camera để ghi lại hành động bạo lực của chồng. Đến đỉnh điểm ngày 6/4, nhận thấy chồng quá vũ phu, khó lòng sống cùng nhau thêm nên chị đã trình báo sự việc ra cơ quan công an.

Du-luan-buc-xuc-khi-nam-thanh-nien-danh-vo-da-man-tren-giuong-ngu-khi-bi-vo-goi-day-do-con-1-thang-tuoi
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, do chị bị thương dưới 11% nên chồng chỉ bị phạt hành chính. Khi bị công an gọi lên làm việc, anh K. đã trốn tránh. Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, chị T. đã đưa con về nhà riêng của mình ở TP Tuyên Quang và đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

“Hai mẹ con tôi tự chăm nhau, thi thoảng mẹ đẻ và bác tôi ghé qua thăm”, chị T. chia sẻ.

Du-luan-buc-xuc-khi-nam-thanh-nien-danh-vo-da-man-tren-giuong-ngu-khi-bi-vo-goi-day-do-con-1-thang-tuoi-8
Ảnh minh họa

Hiện tại, chị T. đang tiến hành thủ tục ly hôn với anh K. vì cảm thấy không thể nhẫn nhịn thêm. Chị muốn bản thân được an toàn để có sức khỏe chăm con. Hơn nữa, chị T. cũng không muốn con trai của mình lớn lên trong môi trường thiếu tích cực như vậy.