Đời sống

Kết quả vụ việc người đàn ông đòi bồi thường hơn 1 tỷ đồng sau khi thỏ cưng bị chết trên bàn mổ

Kết quả vụ việc người đàn ông đòi bồi thường hơn 1 tỷ đồng sau khi thỏ cưng bị chết trên bàn mổ

Sau khi nhận được tin thỏ cưng đã chết trên bàn mổ, người đàn ông 54 tuổi không vô cùng sốc và tức giận. Vậy nên, ông quyết định khởi kiện bệnh viện số tiền lên đến 44.000 USD.

Mới đây, gia đình ông Yoshiaki Kii (54 tuổi) ở tỉnh Kyoto (Nhật Bản) vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh thỏ cưng bị chết trên bàn mổ. Theo đó, khi thấy thỏ bị ốm, bỏ ăn, không đại tiện nên ông đã đưa nó đến bệnh viện thú y ở Seika, Kyoto thăm khám.

Ket-qua-vu-viec-nguoi-dan-ong-doi-boi-thuong-hon-1-ty-dong-sau-khi-tho-cung-bi-chet-tren-ban-mo

Sau 3 ngày điều trị ở bệnh viện, bác sĩ thú y phụ trách nói với ông Yoshiaki Kii rằng cần phải tiến hành phẫu thuật sớm, nếu không thỏ sẽ có nguy cơ bị vỡ đường ruột. Thậm chí, chú thỏ còn có thể chết vào tối nay.

Ket-qua-vu-viec-nguoi-dan-ong-doi-boi-thuong-hon-1-ty-dong-sau-khi-tho-cung-bi-chet-tren-ban-mo-1

Nghe thấy vậy, ông Yoshiaki Kii nhanh chóng ký giấy đồng ý phẫu thuật với mong muốn “con cưng” sớm được chữa trị. Tuy nhiên, khi ca mổ kết thúc, gia đìn ông chết lặng khi nhận được tin thỏ cưng đã qua đời khi nằm trên bàn mổ.

Mặc dù đã được bác sĩ chia sẻ lại quá trình điều trị và nguyên nhân khiến thỏ chết, nhưng ông Yoshiaki Kii vẫn thấy không thỏa đáng. Vậy nên, ông quyết định khởi kiện bệnh viện và đòi bồi thường tổng cộng là 44.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

Đối với gia đình ông, việc bồi thường không phải để nhận được số tiền lớn mà nhằm cho bệnh viện một bài học nhớ đời. Bởi con thỏ như thành viên trong gia đình ông Yoshiaki Kii, được tất cả mọi người hết mực thương yêu. Mỗi khi trở về nhà, nó thường chạy đến đón ông bà.

“Tôi và vợ không quá quan trọng số tiền bồi thường. Chúng tôi muốn sự cẩu thả của các bác sĩ và bệnh viện phải chịu phạt. Con thỏ rất tình cảm, nó thường chạy ra đón chúng tôi mỗi khi trở về nhà. Chúng tôi hy vọng sẽ chấm dứt việc đối xử không đúng cách với động vật”, ông Yoshiaki chia sẻ.

Theo Mainichi, sau khi xem xét mức bồi thường của gia đình ông Yoshiaki Kii, đại diện toà án cho biết đây là một con số quá cao. Theo quy định, số tiền bồi thường thiệt hại cho thú cưng thấp hơn nhiều so với con người, trong nhiều trường hợp, mọi người thường từ bỏ vụ kiện. Do vậy, trong vụ việc lần này, bệnh viện phải đền cho vợ chồng ông Yoshiaki số tiền bồi thường là 4.400 USD (gần 110 triệu đồng).

Bên cạnh đó, một thẩm phán cho biết con thỏ không cần điều trị bằng phẫu thuật vào thời điểm đó. Bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp khác để điều trị. Hơn nữa, họ tiến hành phẫu thuật nhưng không giải thích về những rủi ro một cách thoả đáng. Vậy có thể nói, bệnh viện đã vi phạm nghĩa vụ giải thích với chủ nhân vật nuôi.

Ket-qua-vu-viec-nguoi-dan-ong-doi-boi-thuong-hon-1-ty-dong-sau-khi-tho-cung-bi-chet-tren-ban-mo-4

“Lời giải thích của bệnh viện về những rủi ro của cuộc phẫu thuật là chưa thỏa đáng. Thật dễ dàng để hình dung ra nỗi tuyệt vọng của cặp vợ chồng mất đi con thỏ mà họ coi như là thành viên của gia đình”, thẩm phán cho biết.