Đời sống

Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với nhiều người dù tôi ngày làm việc, tối về tự lo hết mọi thứ

Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với nhiều người dù tôi ngày làm việc, tối về tự lo hết mọi thứ

Những tưởng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vậy mà đến ngày tôi tim tôi đau nhói khi phát hiện vợ ngoại tình với nhiều người cùng lúc.

Tôi 35 tuổi, đang làm IT, thu nhập khoảng 30 triệu/tháng. Vợ tôi 31 tuổi, đang làm ngân hàng, thu nhập khoảng 15 triệu/tháng. Trong mắt mọi người, chúng tôi có cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước từ cả vật chất lẫn tinh thần.

Chet-lang-khi-phat-hien-vo-ngoai-tinh-voi-nhieu-nguoi-du-toi-ngay-lam-viec-toi-ve-tu-lo-het-moi-thu

Chúng tôi yêu một năm thì em muốn cưới dù lúc đó tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, thấy em thật sự tha thiết nên tôi cũng đồng ý về chung một nhà. Lúc đó tôi nghĩ, em có công việc ổn định, tính cách cũng ổn nên chắc mọi thứ sẽ thuận lợi thôi.

Đến hiện tại, chúng tôi có với nhau bé trai 7 tuổi, vô cùng đáng yêu và thông minh. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, tôi luôn lăn tăn về cách sống của vợ mình. Bởi hàng ngày, sau khi đi làm về, em chỉ đi tắm, ăn cơm rồi ôm điện thoại lướt mạng. Mọi thứ từ con cái đến nhà cửa đều do một tay tôi làm hết.

Chet-lang-khi-phat-hien-vo-ngoai-tinh-voi-nhieu-nguoi-du-toi-ngay-lam-viec-toi-ve-tu-lo-het-moi-thu

Mặc dù tôi đã nhiều lần ngỏ ý muốn vợ san sẻ việc nhà nhưng em đều chỉ làm được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Có hôm, tôi lọ mọ chuẩn bị cơm mang đi cho hai vợ chồng đến khuya, còn vợ thì đã ngủ say giấc.

Những tưởng tôi bao dung và chăm lo cho em vậy thì bù lại em sẽ vô cùng hạnh phúc. Vậy mà, cách đây 1 tuần, tôi chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với nhiều người cùng lúc.

Chet-lang-khi-phat-hien-vo-ngoai-tinh-voi-nhieu-nguoi-du-toi-ngay-lam-viec-toi-ve-tu-lo-het-moi-thu

Họ xưng hô vợ chồng, hỏi thăm nhau mọi lúc, nói tới vấn đề tình dục nội dung rất bậy bạ mà ngay cả vợ chồng cũng khó nói với nhau, đến chuyện đặt phòng khách sạn hẹn gặp nhau. 

Đáng nói, những người bạn của vợ cũng biết điều này và không hề khuyên ngăn. Có cô bạn còn bảo rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ phát hiện vì làm gì có thời gian mà sờ vào cái điện thoại vợ.

Sau khi đọc kỹ tin nhắn của vợ, tôi nhận thấy em có thể đã gặp phải lừa đảo. Lý do là vì họ rủ em đầu tư vào mấy thứ như kiểu lùa gà... Cách đây chưa lâu, em cũng kể về việc bị lừa một khoản tiền, tôi không biết có phải do người này không.

Tại khoảnh khắc biết rằng mình bị phản bội, tôi đã gọi vợ dậy để nói chuyện rõ ràng. Cứ tưởng em sẽ tỏ ra lo sợ nhưng không, em vô cùng bình thản. Cứ như thể em đã chuẩn bị tinh thần cho ngày bị phát hiện.

Lúc đó tôi thật sự hụt hẫng vô cùng, cảm giác như mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi bảo giờ không còn tin cô ấy, cũng đang rất căng thẳng nên đi ngủ ngày mai sẽ nói cho rõ lại mọi thứ.

Sau 3 ngày, tôi nói chuyện với vợ về từng đoạn chat, em vẫn rất bình thản và bảo không có chuyện gì hết. Đến khi tôi nói rằng: “Em cũng giống anh, từ bé đã sống trong gia đình đổ vỡ, anh nghĩ khi có gia đình em sẽ biết trân trọng điều đó hơn mọi thứ khác mới phải, nhưng anh sai rồi, em đã đánh đu với chính gia đình của mình và làm mất nó” thì vợ mới chảy nước mắt và xin tôi tha thứ.

Đến giờ, tôi muốn ly hôn để giải thoát cho cả hai. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh con trai sẽ phải sống xa bố hoặc mẹ, thiếu thốn tình cảm, lòng tôi lại đau thắt. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người!.

Tâm sự từ độc giả giấu tên!.