Đời sống

Đi ăn kỷ niệm ngày cưới 1 mình, tôi đứng hình khi thấy chồng nựng má người phụ nữ lớn tuổi bàn bên

Đi ăn kỷ niệm ngày cưới 1 mình, tôi đứng hình khi thấy chồng nựng má người phụ nữ lớn tuổi bàn bên

Ngay khi phát hiện chồng làm trai bao, tôi ôm bụng thương xót cho số phận của mình và tương lai của con tôi sắp tới.

Tôi 28 tuổi, đang làm nhân viên ngân hàng, thu nhập khoảng 15 triệu/tháng. Chồng tôi 30 tuổi, công tác trong lĩnh vực xây dựng, thu nhập khoảng 70 triệu/tháng.

di-an-ky-niem-ngay-cuoi-1-minh-toi-dung-hinh-khi-thay-chong-nung-ma-nguoi-phu-nu-lon-tuoi-ban-ben

Suốt 3 năm về chung một nhà, đời sống vợ chồng hạnh phúc, ý hợp tâm đầu. Anh luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất, khiến tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi cưới anh làm chồng.

Tuy nhiên, về vấn đề sinh lý, anh lại chẳng mấy mặn mà. Có khi cả tuần mới động đến chuyện chăn gối một lần. Cảm nhận có điều gì đó không ổn, tôi đề đưa anh đi bệnh viện thăm khám nhưng anh từ chối. Sau những chuyến công tác dài ngày, tôi rất nhớ chồng. Vậy mà, vừa về đến nhà, anh chỉ nhanh chóng đi tắm rửa, ăn cơm rồi lăn ra ngủ ngon lành.

Đổi lại, sau mỗi chuyến công tác, anh thường mang về dây chuyền, váy áo, mỹ phẩm đắt tiền. Tôi hỏi ở đâu ra, anh nói, đó là quà giám đốc công ty tặng cho tôi. Những dịp lễ trong năm, anh chưa bao giờ quên tặng hoa và quà xa xỉ cho vợ. 

“Em xứng đáng với những gì tốt nhất”, anh nói.

Cách đây 5 tháng, khi biết tin tôi có bầu, anh tỏ rõ niềm hạnh phúc, nhanh chóng gọi điện thông báo hết gia đình hai bên, họ hàng và bạn bè. Cũng từ đó, anh luôn đưa đón tôi đến cơ quan, chiều đón về. Tất cả các công việc nhà cửa, anh giao cho giúp việc, không cho tôi động tay vào.

Để tiện cho tôi dưỡng thai, anh cũng chuyển sang phòng ngủ phụ. Anh nói: “Mình khó khăn mãi mới có con, phải giữ gìn cẩn thận. Anh nằm riêng cho em tiện nghỉ ngơi”.

Khi bố mẹ tôi xây nhà, anh đã đến nhà hỏi han rồi biếu ông bà 300 triệu. Phải thừa nhận, chồng luôn hào phóng với tôi và gia đình bên vợ. Vậy nên, bố mẹ tôi hết mực quý mến và tin tưởng anh.

Vào tuần trước, nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tôi háo hức đặt nhà hàng, dự định cùng chồng thưởng thức bữa tối ngọt ngào. Cả ngày mong ngóng, tôi hụt hẫng khi anh gọi điện về báo công ty có việc cần giải quyết. 

Dẫu vậy, tôi vẫn thông cảm cho anh và tổ chức lễ kỷ niệm một mình tại địa điểm anh từng cầu hôn tôi. Hôm đó, tôi mặc chiếc váy xinh xắn, đeo đôi khuyên tai chồng tặng.

Trong lúc đang ăn, tôi không may làm rơi đồ ăn xuống váy lấm len hết. Tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh để rửa qua và trở lại chỗ ngồi. Thật bất ngờ, ngay trước mắt tôi là người chồng mẫu mực đang đôi khuyên tai chồng tặng, bắt xe đến địa điểm đã đặt bàn.

Không chỉ thế, họ còn gắp thức ăn cho nhau và có những cử chỉ hết sức thân mật. Nhìn vào, ai cũng dễ dàng nhận ra anh đang cặp kè với bà cô đáng tuổi mẹ của mình. Do quá chú tâm vào nhân tình nên anh còn chẳng biết mắt tôi đang ngấn lệ nkhi thấy cảnh tượng kinh hoàng.

di-an-ky-niem-ngay-cuoi-1-minh-toi-dung-hinh-khi-thay-chong-nung-ma-nguoi-phu-nu-lon-tuoi-ban-ben-2

Sau khoảng 2 phút, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi gọi nhân viên phục vụ mang ra chai rượu vang đắt tiền. Không chút do dự, tôi tiến đến chỗ anh ngồi. Chồng há hốc mồm nhìn tôi. Rót rượu cho họ, lòng tôi đắng chát, nước mắt trực trào ra.

Thấy vậy, người phụ nữ lớn tuổi nhìn tôi khẽ nhếch mép cười. Không để tôi kịp lên tiếng, bà gằn giọng: “Chắc hẳn cô biết tôi là ai?. Cô muốn làm gì cũng cân nhắc, kẻo rước họa vào thân. Chắc chồng cô chưa bao giờ nói, tiền anh ta kiếm được, thực chất  từ đâu ra phải không?”.

Chưa dừng lại, bà tiết lộ thêm, anh làm nhân tình cho bà từ ngày anh là sinh viên do nợ nần. Ra trường, bà sắp xếp cho anh vị trí trong công ty riêng của gia đình. Chu cấp nhà cửa, xe cộ cho anh. Đến tuổi lập gia đình, bố mẹ thúc giục, anh đồng ý lấy tôi.

Nhớ lại, vào ngày cưới, bà cũng đến dự và nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Dù tôi có cố gắng bắt chuyện nhưng sếp của chồng lạnh lùng không đáp. Hóa ra, bà đang thầm ghen trong lòng vì người tình đi lấy vợ.

Do đã ly hôn chồng, 2 con đã đi du học nước ngoài nên bà thoải mái cặp kè với chồng tôi. Mỗi ngày, bà đều bắt chồng quan hệ và tâm sự đủ thứ trên đời. Vì ghen tuông, bà còn cấm anh gần gũi với tôi về thể xác.

di-an-ky-niem-ngay-cuoi-1-minh-toi-dung-hinh-khi-thay-chong-nung-ma-nguoi-phu-nu-lon-tuoi-ban-ben-3

Nghe xong tất cả những điều này, tim tôi như có ai bóp nghẹt, nước mắt cứ thể tuôn rơi. Tôi đau quá. Cứ nghĩ mình có cuộc sống hôn nhân mà biết bao người mơ ước thì giờ đây, tôi phát hiện chồng là nhân tình của sếp mình.

Cuối cùng, tôi nghĩ đến con nên cho anh một đường lui, tôi tức giận tuyên bố: “Anh chỉ được chọn 1 trong 2 người. Nếu cắt đứt với bà ấy, thì đứng dậy về với em. Ngược lại, anh chọn nhân tình thì mình ly hôn”.

Thật bất ngờ, anh chỉ im lặng và không nhúc nhích khỏi ghế. Nhìn chồng tôi lúc này thật hèn hạ biết bao nhiêu. Anh còn nói rằng, bản thân giữ kín chuyện này suốt thời gian qua cũng rất khổ sở. 

Đến hiện tại, anh đã xin lỗi tôi nhưng không đồng ý chấm dứt với bà sếp. Tôi không biết phải làm sao, vì con tôi còn chưa chào đời. Sau khi nó sinh ra, tôi biết phải nói với nó thế nào, rồi còn gia đình và họ hàng hai bên nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên!.