Đời sống

Tôi đau đớn khi lặp lại tình cảnh cũ: Vừa chia tay phát hiện có con, bố đứa trẻ chuẩn bị lấy vợ

Tôi đau đớn khi lặp lại tình cảnh cũ: Vừa chia tay phát hiện có con, bố đứa trẻ chuẩn bị lấy vợ

Sau 1 tuần biết tin mình mang thai, tôi đang cố gắng để chấp nhận sự thật và tìm cách thuyết phục bản thân giữ lại đứa bé.

Tôi 29 tuổi, đang kinh doanh nhà hàng cùng người anh thân thiết, thu nhập dao động từ 30- 50 triệu đồng. Hiện tại, tôi đang sống một mình trong căn nhà 5 tầng do bố mẹ mua cho. 

Toi-dau-don-khi-lap-lai-tinh-canh-cu-vua-chia-tay-phat-hien-co-con-bo-dua-tre-chuan-bi-lay-vo

Theo nhận xét của mọi người, tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ. Chính vì thế mà bạn bè của tôi đa phần đều là nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đó chỉ là vẻ bọc bên ngoài mà tôi đã cố gắng tạo ra để bảo vệ bản thân.

Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa, thậm chí bố còn chút mọi giận dữ lên hai chị em tôi. Vậy nên, suốt bao năm qua, tôi luôn thu mình lại vì lo sợ sẽ yêu phải một người đàn ông gia trưởng, khô khan giống bố.

Tuy nhiên, có vẻ như bản thân càng trốn tránh điều gì, vũ trụ lại càng bắt mình phải đối diện. Vào năm 22 tuổi, qua bữa tiệc sinh nhật chị bạn, tôi trúng tiếng sét ái tình anh chàng hơn 5 tuổi. Anh làm báo, có ngoại hình điển trai và thần thái khá cuốn hút.

Toi-dau-don-khi-lap-lai-tinh-canh-cu-vua-chia-tay-phat-hien-co-con-bo-dua-tre-chuan-bi-lay-vo

Sau cuộc gặp đó, chúng tôi có nói chuyện với nhau thêm vài lần nhưng thấy không có liên kết nên dừng lại. Cho đến một lần, khi đang đi nhà sách ở gần nhà, tôi giật mình khi thấy anh. Hóa ra, chúng tôi lại có chung sở thích đọc sách mà không hay biết.

Nhận thấy vẫn còn duyên nên cả hai cho nhau cơ hội gặp gỡ, đi chơi nhiều hơn. Thật bất ngờ là chúng tôi khá đồng điệu về mặt tâm hồn chứ không hề khác biệt như từng nghĩ. Anh cũng thích những quán cà phê sâu trong ngõ, uống trà, nghe nhạc sống, ngắm mưa,…

Dần dần, chúng tôi nhận ra không thể thiếu nhau nên dọn về sống cùng. Tuy nhiên, sau nửa năm, anh thay đổi khá nhiều. Dần trở nên vô tâm và dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc, bạn bè. Đến mức, có tháng chúng tôi chỉ đi chơi vài lần.

Toi-dau-don-khi-lap-lai-tinh-canh-cu-vua-chia-tay-phat-hien-co-con-bo-dua-tre-chuan-bi-lay-vo

Cảm thấy tình cảm đã quá nhạt nhòa, tôi chủ động nói chia tay và anh lập tức đồng ý. Khoảng 1 tháng sau, khi đang lướt Facebook, tôi đứng hình khi thấy anh thông báo sắp cưới.

Không chỉ thế, tôi còn đau khổ hơn khi phát hiện mình đang mang thai khoảng 2 tháng. Ban đầu, tôi định giấu anh việc này và âm thầm sinh con. Nhưng nghĩ anh cũng nên được biết sự tồn tại của đứa trẻ nên tôi đã nói.

Tuy nhiên, trong đầu tôi đã chuẩn bị trước kết quả tồi tệ nhất. Và quả thật, anh bảo tôi hãy bỏ đứa trẻ vì anh sắp lấy vợ. Sau 1 tuần suy nghĩ, tôi vẫn quyết định giữ lại con và chuyển vào Nam sinh sống.

Điều đáng buồn là trong lúc đang đi cầu thang, tôi tụt huyết áp ngã và bị sảy thai. Tại giây phút đó, tôi thấy bầu trời như sụp đổ. Câu chuyện này ám ảnh tôi mãi vài năm, khiến tôi không còn dám đặt trọn niềm vui vào bất cứ ai nữa.

Toi-dau-don-khi-lap-lai-tinh-canh-cu-vua-chia-tay-phat-hien-co-con-bo-dua-tre-chuan-bi-lay-vo

Cho đến khi gặp anh, ngay lần đầu trò chuyện, chúng tôi đã có thể thoải mái chia sẻ với nhau mọi thứ. Anh còn bảo, sao anh thấy em thân thuộc lắm, chắc có duyên nợ gì rồi. Lúc đó, tôi vẫn nghĩ anh chỉ nói vậy cho tôi vui mà thôi.

Khoảng 3 tháng sau, anh đưa tôi về nhà riêng và cùng nhau có những giây phút vô cùng thăng hoa. Những tưởng từ lần đó, chúng tôi sẽ sẽ cố gắng đi cùng nhau thật lâu. Vậy mà, 1 năm, 2 năm trôi qua, anh vẫn chưa một lần nói lời yêu tôi.

Đến khi không thể chịu đựng thêm, tôi đã gọi điện hẹn anh đi cà phê để nói rõ mọi chuyện. Anh bảo, mặc dù có yêu nhưng tôi không phải người vợ anh cần. Tôi nhận ra, anh cũng không cho tôi cảm giác an toàn, điều mà tôi tìm kiếm mấy năm qua. Kết quả, chúng tôi chia tay trong hòa bình và vẫn dành cho nhau một đêm nồng nhiệt.

Toi-dau-don-khi-lap-lai-tinh-canh-cu-vua-chia-tay-phat-hien-co-con-bo-dua-tre-chuan-bi-lay-vo-5

Đến khoảng 2 tháng sau, tôi thấy cơ thể có gì đó bất ổn, lại chậm đến ngày. Tôi thử thai thì thấy 2 vạch. Thực sự, đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ cuộc đời tôi lại éo le đến vậy. Tôi hiện đang rất rối, nửa muốn giữ nửa muốn bỏ đứa bé. Vì anh không muốn tôi sinh con, và dù sinh anh cũng chỉ nhận chu cấp vì sắp lấy vợ. Tôi phải làm gì để bản thân không hối hận bây giờ?.

Tâm sự từ một độc giả!.