Đời sống

Chồng thiếu gia đứng hình khi phát hiện tôi có sở thích thác loạn với nhiều đàn ông

Chồng thiếu gia đứng hình khi phát hiện tôi có sở thích thác loạn với nhiều đàn ông

Tôi không ngờ rằng sở thích quan hệ với nhiều đàn ông của mình lại bị phát hiện một cách cay đắng như vậy.

Tôi 35 tuổi, đang kinh doanh chuỗi shop thời trang thiết kế cao cấp, thu nhập có tháng lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều người nhận xét, tôi là người phụ nữ hoàn hảo khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, khả năng ăn nói khéo léo và giỏi trong trong công việc.

Chong-thieu-gia-dung-hinh-khi-phat-hien-toi-co-so-thich-thac-loan-voi-nhieu-dan-ong

Tuy nhiên, đó chỉ là tất cả những mặt tốt đẹp tôi cố gắng xây dựng suốt bao năm qua, để che giấu đi sở thích thác loạn trong khi quan hệ tình dục của mình. Mỗi khi chồng đi công tác hay tôi có dịp đi du lịch xa đều tranh thủ “tụ tập” những anh chàng cao to, đẹp trai và bền sức để cùng nhau “lên đỉnh”.

Chong-thieu-gia-dung-hinh-khi-phat-hien-toi-co-so-thich-thac-loan-voi-nhieu-dan-ong-4

Tôi nhận ra bản thân có nhu cầu tình dục cao, khác biệt từ khi chia tay mối tình 4 năm hồi sinh viên. Trong một lần say rượu khi đi ăn sinh nhật bà chị thân thiết, tôi vô tình trở thành “bữa ăn” béo bở của một số người đàn ông có mặt ở bữa tiệc.

Khi đó, tôi lờ mờ nhìn thấy 1 người đàn ông tầm 40 tuổi kéo tôi lên chiếc xe sang trọng. Sau đó, có khoảng 2 người nữa cũng lên xe với vẻ mặt như muốn “ăn tươi nuốt sống” tôi.

Nhận thấy có điều bất ổn, tôi đã hét lớn nhưng do xe đóng kín cửa, hai tay tôi lại bị giữ chặt nên đành phó thác mọi thứ cho số phận. Khoảng 40 phút sau, tôi được đưa vào trong một căn biệt thự, xung quanh là tiếng nói của 3 người đàn ông đi cùng xe.

“Các chú tắm rửa đi, rồi cùng thưởng thức. Nhìn có vẻ còn nuột lắm”, người đàn ông cầm lái cho hay.

Lúc này, tôi cố gắng bỏ chạy nhưng cửa đã đóng kín, tôi không có điều khiển để mở. Hơn nữa, rượu ngày càng ngấm sâu khiến cơ thể tôi mềm oặt ra và chỉ muốn đi ngủ.

Điều tôi lo lắng cũng đã xảy đến, 3 người đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp tôi. Ban đầu, tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để chống cự và hét lên. Tuy nhiên, điều không ngờ đã xảy ra là tôi dần dần cảm thấy thích thú, thỏa mãn liên tục được “lên đỉnh”.

Chong-thieu-gia-dung-hinh-khi-phat-hien-toi-co-so-thich-thac-loan-voi-nhieu-dan-ong-5

Chỉ khoảng 10 phút sau, tôi còn chủ động hợp tác với họ để cùng nhau thăng hoa nhất có thể. Điều này khiến 3 người đàn ông này vô cùng kinh ngạc, họ còn tưởng tôi vốn dĩ làm gái bán hoa nên mới thế. Nhưng thực ra, chỉ là tôi thấy thích nên thả lỏng mà thôi.

Sau đêm đó, tôi cảm thấy kinh hãi bản thân, không ngờ mình lại đồng ý quan hệ với nhiều đàn ông cùng lúc. Tuy nhiên, cảm giác lâng lâng đó cứ ám ảnh tôi mãi. Đến mức, tôi còn tiếp tục qua lại với họ trong nhiều năm sau đó một cách tự nguyện.

Cho đến năm 30 tuổi, tôi có bạn trai mới và giãn dần việc gặp gỡ 3 người đàn ông kể trên. Thông thường, mỗi tuần chúng tôi gặp nhau vài lần, giờ chỉ còn vài tháng 1 lần. Họ cũng hiểu rằng, bạn trai tôi là thiếu gia và lại quen biết xã hội nhiều nên rất dễ phát hiện nếu tôi thác loạn quá nhiều lần.

Khoảng 1 năm sau đó, tôi lên xe hoa và chính thức trở thành vợ thiếu gia điển trai, giỏi giang có tiếng. Để thêm tự hào về vợ, chồng đã đầu tư cho tôi chuỗi shop quần áo và mọi thu nhập đều cho tôi thoải mái tiêu xài.

Dù chồng hết mực yêu thương, chăm sóc tỉ mỉ nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ sở thích thác lạc của mình. Tôi đã từng thử không gặp họ một thời gian dài nhưng cơ thể lại không chịu đựng được và lại tìm cách gặp. Thậm chí, tôi còn có vài anh trai bao “ruột” luôn sẵn lòng chiều chuộng tôi trên giường.

Chong-thieu-gia-dung-hinh-khi-phat-hien-toi-co-so-thich-thac-loan-voi-nhieu-dan-ong-1

Không chỉ thế, tôi còn đi tìm gặp bác sĩ tâm lý và cố gắng làm theo những gì được tư vấn. Nhưng kết quả tôi vẫn thác loạn mỗi khi chồng đi công tác dài ngày hay bản thân đi du lịch nước ngoài.

Có lần, khi chồng đang cầm điện thoại tôi để xem ảnh con gái, anh vô tình nhìn thấy tin nhắn có nội dung: “Em nhận được tiền rồi, hẹn chị dịp gần nhất chúng ta lại cùng nhau lên đỉnh nha. Tùng, Lâm bảo nghiện chị lắm rồi, em cũng thế”. 

Tôi nào có ngờ, tin nhắn lại đến đúng lúc như vậy. Thông thường, chồng gần như không cầm đến điện thoại vợ và mấy cậu trai bao cũng không dám nhắn tin kiểu thế vì sợ tôi chửi. Không hiểu sao mọi thứ lại diễn ra như được sắp đặt trước như vậy.

Ngay giây phút đó, anh làm rơi điện thoại tôi xuống giường vì quá sốc. Mãi đến khi con gái gõ cửa, anh mới hít thật sâu rồi cố lấy lại bình tĩnh. Anh đưa con vào phòng rồi ru nó ngủ.

Hiện tại, đã 1 ngày trôi qua, anh chưa nói với tôi câu nào. Tôi cũng chưa biết phải đối diện với kết cục này thế nào?. Chắc hẳn, tôi sẽ xin anh giữ bí mật và tiến hành ly hôn thật sớm. Để anh đỡ phải thấy bản mặt cô vợ dâm loạn, xấu xa.

Tâm sự được gửi đến từ độc giả giấu tên!.