Đời sống

Tôi bỏ bạn trai thiếu gia để làm gái bán hoa cao cấp sau khi lừa được căn biệt thự 20 tỷ và xe sang

Tôi bỏ bạn trai thiếu gia để làm gái bán hoa cao cấp sau khi lừa được căn biệt thự 20 tỷ và xe sang

Thực sự đến bây giờ, tôi vẫn thấy khá day dứt vì đã lừa dối người đàn ông yêu tôi thật lòng, lại còn giỏi giang và giàu có.

Tôi 27 tuổi, xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng may mắn có được nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng chuẩn. Nhiều người nhận xét, tôi có vẻ ngoài quá đỗi ấn tượng cùng giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười tỏa nắng dễ tạo thiện cảm cho người đối diện.

Toi-bo-ban-trai-thieu-gia-de-lam-gai-ban-hoa-cao-cap-sau-khi-lua-duoc-can-biet-thu-20-ty-va-xe-sang

Những năm vừa ra thành phố học, tôi còn được người thân và bạn bè động viên đăng ký thi Hoa hậu. Vì cho rằng, tôi đang để phí hoài nhan sắc, khả năng tiếng Anh lưu loát cùng giọng hát cao vút của mình. Tuy nhiên, tôi vốn không phải là người có thể chịu được áp lực nên chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tham gia.

Toi-dau-don-khi-lap-lai-tinh-canh-cu-vua-chia-tay-phat-hien-co-con-bo-dua-tre-chuan-bi-lay-vo-1

Đến năm 3 đại học, tôi mới có mối tình đầu với bạn cùng lớp. Trong mắt tôi, cậu ấy đẹp trai, thông minh và rất vui tính. Dù không có quá nhiều tiền để đi ăn ngon, hay đến những nơi sang chảnh nhưng cả hai vẫn thấy rất vui vẻ và thoải mái.

Tình yêu của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua, thậm chí cả hai còn chưa một lần lớn tiếng cãi nhau. Cho đến khi ra trường, cậu ấy quyết định đi du học theo nguyện vọng của gia đình, tôi phải ở lại Việt Nam do không đủ tài chính.

Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng xây dựng tình cảm bằng cách nhắn tin, gọi điện hỏi han và quan tâm mỗi ngày. Cho đến một hôm, một người bạn gửi cho tôi hình ảnh cậu ấy đang nắm chặt tay cô gái khác trong bữa tiệc sinh nhật. 

Tại thời điểm đó, tim tôi đau nhói. Hóa ra, chỉ có tôi một lòng chung thủy chờ đợi cậu ấy. Nếu người bạn kia không vì thương tôi mà gửi ảnh thì tôi sẽ còn bị lừa dối đến bao giờ. Vì suốt thời gian qua, cậu ấy vẫn thể hiện rất yêu thương và quan tâm tôi từng chút.

Toi-bo-ban-trai-thieu-gia-de-lam-gai-ban-hoa-cao-cap-sau-khi-lua-duoc-can-biet-thu-20-ty-va-xe-sang

Khoảng 1 năm sau, tôi thay đổi hoàn toàn, từ đứa con gái luôn nghiêm túc trong tình cảm, tôi trở nên dễ yêu và dễ chán. Cứ khoảng vài tháng, tôi lại đổi người yêu mới. Đến mức, giờ tôi không nhớ hết tên những người đàn ông đã bước qua cuộc đời mình.

Không chỉ thế, trên các tài khoản mạng xã hội, tôi đăng tải rất nhiều hình ảnh khoe cuộc sống sang chảnh và giàu có. Nhiều người còn nghĩ rằng, tôi hẳn phải xuất thân từ gia đình bề thế lắm.

Nhưng thực ra, tôi đang cố trau chuốt bề ngoài và khoác lên mình thần thái tự tin để giấu đi nỗi đau bị phản bội. Cũng vì tôi không xuất thân tầm thường nên bạn trai mới bỏ tôi để yêu cô gái xinh đẹp, sang chảnh kia. Đến giờ, tôi vẫn nghĩ vậy.

Cho đến năm 26 tuổi, trong một lần đi sinh nhật cô bạn thân, tôi nhìn thấy 1 anh chàng toát lên sự điềm tĩnh, chững chạc. Dù không diện đồ hiệu hay đi xe sang nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ anh là người có rất nhiều tiền. 

Cũng vì thế, tôi cố gắng tạo ấn tượng tốt trong mắt anh. Tôi nói vừa đủ, thể hiện sự hiền dịu và đáng yêu. Với hình ảnh này, anh chàng nào cũng đều muốn đứng ra che chở, bảo bọc tôi mà thôi.

Toi-bo-ban-trai-thieu-gia-de-lam-gai-ban-hoa-cao-cap-sau-khi-lua-duoc-can-biet-thu-20-ty-va-xe-sang

Đúng như dự tính, anh đã bắt chuyện với tôi. Sau đó, cả hai hẹn hò riêng và cảm  thấy khá vui vẻ. Đối với anh, tôi đúng là hình mẫu để anh muốn gắn bó lâu dài. Nhưng trong lòng tôi, anh chỉ là người có tiền và rất nhiều tiền, chứ không phải thứ tình cảm sâu đậm.

Chỉ trong vòng nửa năm yêu nhau, tôi khiến anh tin tưởng đến mức sẵn lòng bỏ tiền ra mua cho tôi căn biệt thự 20 tỷ và xe sang. Anh bảo rằng, vì yêu nên anh muốn tôi có được những điều tốt đẹp nhất.

Toi-bo-ban-trai-thieu-gia-de-lam-gai-ban-hoa-cao-cap-sau-khi-lua-duoc-can-biet-thu-20-ty-va-xe-sang

Có lúc, tôi cũng có chút rung động trước tình cảm của anh, nhưng suy cho cùng tôi vẫn không thể quên được cậu bạn kia. Vậy nên, khi anh ngỏ ý muốn cưới, tôi đã tìm cách giãn dần ra. Anh cảm nhận được tôi có sự thay đổi, bảo nếu tôi chưa sẵn sàng anh sẽ kiên nhẫn chờ.

Nghe anh nói vậy, tôi vẫn thấy không thoải mái nên đã quyết định nói chia tay. Anh vô cùng sốc, vì suốt thời gian qua tôi xây dựng hình ảnh ngoan hiền, nhân hậu và chung thủy. Nào đâu, tôi chỉ lợi dụng tình cảm của anh để có được những thứ mình muốn.

Sau khi chia tay anh, tôi quyết định làm gái bán hoa cho các đại gia. Tôi không phải diễn trò yêu đương lại có nhiều tiền tiêu. Tôi chỉ cần vậy là thấy thỏa mãn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi bắt đầu thấy nhớ anh. Tôi nhận ra hóa ra tôi có yêu anh nhưng cố gắng chối bỏ. Giờ tôi phải làm sao, tôi có nên nhắn tin mong anh cho 1 cơ hội. Tôi biết mình đã sai, nhưng thật sự giờ tôi rất hối hận!.

Tâm sự được gửi về từ độc giả!.