Hy hữu cô gái sinh con tuổi ở 14: Vượt qua dư luận để vừa làm cha vừa làm mẹ, có cuộc sống hạnh phúc
Gần đây, cư dân mạng bàn tán rôm rả về câu chuyện cô gái xinh đẹp sinh con ở tuổi 14 và đang có cuộc sống hạnh phúc bên con gái sau 20 năm.
Một bản tin lan truyền mạnh trên mạng xã hội Nhật Bản những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng. Bức ảnh ghi lại hình ảnh hai cô gái trẻ sải bước trên phố với phong cách thời trang hiện đại, gương mặt rạng rỡ. Ít ai nghĩ họ là mẹ và con, cho đến khi dòng chú thích tiết lộ: “20 năm sau khi trở thành mẹ ở tuổi 14”.
Nhân vật chính trong câu chuyện là Yuka. Hai thập kỷ trước, khi việc mang thai ở tuổi vị thành niên của cô bị phát hiện, nhiều người cho rằng tương lai của cô đã khép lại. Thế nhưng sau 20 năm, Yuka xuất hiện bình thản trước công chúng, như một lời đáp trả lặng lẽ dành cho những hoài nghi năm nào.
Mang thai khi còn là học sinh trung học cơ sở
Câu chuyện bắt đầu khi Yuka mới 13 tuổi, đang học trung học cơ sở. Cô nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường nhưng cho rằng đó chỉ là rối loạn do tuổi dậy thì. Chỉ đến khi bụng dần thay đổi rõ rệt, cô mới kiểm tra và phát hiện mình đã mang thai.
Tại thời điểm đó, kết quả thử thai hai vạch khiến cô hoang mang. Tuy nhiên, thay vì chia sẻ với gia đình, Yuka chọn cách im lặng. Bởi lúc này, cô đang trong giai đoạn nổi loạn, mối quan hệ với mẹ căng thẳng do khác biệt tâm lý. Mẹ cô bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thường xuyên cáu gắt, khiến không khí gia đình thêm nặng nề.
Yuka né tránh đối thoại, viện cớ học thêm hoặc ra ngoài để che giấu sự thay đổi của cơ thể. Cô hy vọng quần áo rộng có thể giúp mình giấu kín bí mật. Tuy nhiên, khi thai kỳ không thể che đậy, cuối cùng sự việc cũng bị phát hiện.
Tại bệnh viện, khi nghe bác sĩ thông báo cô có thể sinh con bất cứ lúc nào, cha mẹ Yuka rơi vào trạng thái sốc và đau đớn. Trái lại, cô gái trẻ thừa nhận bản thân phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải đối diện nỗi sợ một mình.
Năm 14 tuổi, Yuka bước vào phòng sinh. Do tuổi đời quá nhỏ, bệnh viện bố trí nhiều nhân viên y tế hỗ trợ. Vượt qua cơn đau vượt quá sức chịu đựng của một thiếu nữ, cô đón con chào đời. Giây phút nghe tiếng khóc đầu tiên, Yuka cho biết cô chỉ có một suy nghĩ phải bảo vệ con bằng mọi giá.
Vượt qua định kiến để tiếp tục học tập và làm việc
Sau khi sinh con, Yuka đối mặt với nhiều ánh nhìn dè bỉu và lời đồn đại. Không ít ý kiến đặt câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, cũng như khả năng nuôi dạy con của một người mẹ tuổi vị thành niên.
Dù vậy, gia đình đã lựa chọn đồng hành cùng cô. Nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ, Yuka tiếp tục theo học trung học. Gia đình cô vốn làm nghề tóc, vì vậy môi trường này trở nên quen thuộc từ nhỏ.
Sau khi tốt nghiệp, cô vừa làm việc tại một cơ sở làm đẹp, vừa theo học trường nghề. Năm 17 tuổi, Yuka lấy chứng chỉ chuyên viên làm đẹp. Hai năm sau, nhờ tiền tích lũy từ công việc bán thời gian và sự trợ giúp của gia đình, cô mở cửa hàng nối tóc – dịch vụ đang được ưa chuộng thời điểm đó.
Khoảng thời gian ấy, cô gần như không có khái niệm nghỉ ngơi. Ban ngày đi học hoặc làm việc, ban đêm chăm sóc con nhỏ. Sau này, khi trở thành chủ cửa hàng, cô vẫn duy trì nhịp sống bận rộn giữa công việc và vai trò làm mẹ. Yuka từng chia sẻ rằng động lực lớn nhất giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn chính là con gái.
Hai thập kỷ im lặng về danh tính người cha
Trong suốt 20 năm, câu hỏi về cha của đứa trẻ liên tục được nhắc đến. Tuy nhiên, Yuka chưa từng công khai danh tính người này. Cô tập trung toàn bộ thời gian và năng lượng cho việc nuôi dạy con và phát triển sự nghiệp.
Theo Yuka, việc giữ kín thông tin về người cha là lựa chọn cá nhân. Cô cho rằng điều quan trọng nhất là hành trình hai mẹ con đã cùng nhau trải qua, thay vì những tò mò từ bên ngoài.
Không có sự hiện diện của người cha, Yuka một mình gánh vác trách nhiệm nuôi con, đồng thời chịu đựng những lời bàn tán trong xã hội. Qua thời gian, mối quan hệ giữa hai mẹ con dần trở nên đặc biệt.
Không muốn lặp lại khoảng cách từng tồn tại với mẹ ruột, Yuka lựa chọn đồng hành cùng con như một người bạn. Họ cùng chia sẻ sở thích thời trang, làm đẹp và thậm chí hợp tác kinh doanh một quán cà phê theo mô hình đặc trưng tại Nhật Bản. Trong giai đoạn dịch bệnh, hai mẹ con sát cánh vượt qua khó khăn.
Yuka cho biết khi con gái trưởng thành và có những mối quan hệ riêng, cô chỉ mong con tìm được hạnh phúc của mình.
Từ nghi ngờ đến sự ghi nhận
Hai mươi năm trước, nhiều người cho rằng việc mang thai ở tuổi 14 đã chấm dứt tương lai của Yuka. Tuy nhiên, hiện tại, hình ảnh hai mẹ con xuất hiện cùng nhau với nụ cười rạng rỡ đã khiến dư luận nhìn lại câu chuyện theo một góc độ khác.
Câu chuyện của Yuka cho thấy không phải mọi khởi đầu đều thuận lợi, và không phải lựa chọn nào cũng nằm trong khuôn mẫu xã hội. Nhưng bằng nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ từ gia đình, một hành trình từng bị nghi ngờ vẫn có thể dẫn đến kết quả khác với những gì người ngoài dự đoán.