Đời sống

35 tuổi không vốn liếng, tôi phân vân có nên về quê cưới người đàn ông điển trai, có tài sản chục tỷ

35 tuổi không vốn liếng, tôi phân vân có nên về quê cưới người đàn ông điển trai, có tài sản chục tỷ

Đến hiện tại, tôi không biết nên tiếp tục ở lại Sài Gòn phấn đấu hay về quê cưới chồng, ổn định cuộc sống.

Tôi là nữ, sinh năm 1989, đang kinh doanh tự do ở Sài Gòn. Mấy năm gần đây, do dịch bệnh nên công việc làm ăn của tôi không tốt, thu nhập chỉ đủ chi tiêu vặt vãnh.

35-tuoi-khong-vonlieng-toi-phan-van-co-nen-ve-que-cuoi-nguoi-dan-ong-dien-trai-co-tai-san-chuc-ty

Hiện tại, tôi đã có nhà riêng mua cách đây 7 năm, vốn liếng không còn nhưng may mắn không có nợ. Tôi được mọi người nhận xét là ưa nhìn, ăn nói khéo léo. Tuy nhiên, do là hướng nội nên tôi rất ít bạn bè, phần lớn thời gian tôi chỉ ở nhà.

Tôi chưa lập gia đình, trước đây không màng đến chuyện đó. Mãi mấy năm gần đây do tuổi lớn, tôi mới cảm nhận rõ được sự cô đơn, yếu đuối và mong muốn có tổ ấm nhỏ của riêng mình.

Khi chia sẻ với mẹ điều này, tôi được mẹ khuyên là về quê làm ăn và kết hôn. So với Sài Gòn, quê tôi vì có khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng rất phát triển. Hơn nữa, bố mẹ tôi còn mai mối cho một anh đã ly hôn vợ, có đứa con trai.

35-tuoi-khong-vonlieng-toi-phan-van-co-nen-ve-que-cuoi-nguoi-dan-ong-dien-trai-co-tai-san-chuc-ty-4

Sau vài lần tiếp xúc, tôi thấy anh đẹp trai, ăn nói dễ chịu và chững chạc. Không chỉ thế, gia đình anh còn có điều kiện, nhà cửa xe cộ ổn định, lại có tài sản 10 tỷ đồng tiền đền bù. Nếu kết hôn, sẽ trích từ số tiền này ra để làm ăn và nuôi con cái.

Mỗi khi qua nhà tôi chơi, anh đều xin mẹ gả con gái cho dù chưa từng tiếp xúc sâu với tôi. Điều này càng khiến tôi thêm thắc mắc về lý do vì sao anh lại bị vợ bỏ theo trai. Chẳng nhẽ có ai đang hạnh phúc, đủ đầy lại từ bỏ con cái, mọi thứ và bắt đầu lại với người đàn ông khác sao?.

35-tuoi-khong-vonlieng-toi-phan-van-co-nen-ve-que-cuoi-nguoi-dan-ong-dien-trai-co-tai-san-chuc-ty-2

Hơn nữa, đàn ông hay chuyện bạn đời tôi không còn nghĩ tới, vì với đàn ông tôi khá cứng cỏi, khó có người nào hòa hợp tính cách lắm. Trước đó, tôi cũng từng cố gắng tìm hiểu hai người đàn ông nhưng đều dang dở. 

Vậy nên, tôi đang nghĩ hay là cố gắng ở lại Sài Gòn một vài năm xem có vực lại kinh tế được không, nếu nguồn thu ổn thì làm mẹ đơn thân và phụ lo cho bố mẹ nghỉ ngơi tuổi già, dù sao cũng cần có tình thân bên cạnh.

Tuy nhiên, tôi tự nhận thức được rằng vùng năng lượng của tôi rất thấp, thật khó bứt phá để thay đổi hiện trạng. Mỗi khi bóng đêm đến, sự cô đơn ùa về, nước mắt lại lã chã rơi.

35-tuoi-khong-vonlieng-toi-phan-van-co-nen-ve-que-cuoi-nguoi-dan-ong-dien-trai-co-tai-san-chuc-ty-3

Giờ tôi chênh vênh, không biết nên về Bắc hay tiếp tục ở Sài Gòn, mong các bạn chia sẻ cùng tôi. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự này.