Đời sống

Vụ ‘3 học sinh làm điều dại dột vì áp lực học tập’: Hé lộ tình tiết sốc phơi bày sự thật phía sau?

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về một bức thư được cho là ‘thư tuyệt mệnh’ cầu tại khu vực Cầu Treo. 

Vào ngày 30/1, Công an xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 12h35 ngày 29/1, đơn vị tiếp nhận tin báo từ người dân về việc nghi có người nhảy cầu tại khu vực Cầu Treo, thuộc thôn Đức Sơn 9, xã Anh Sơn. Sau khi nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Vu-3-hoc-sinh-lam-dieu-dai-dot-vi-ap-luc-hoc-tap-he-lo-tinh-tiet-soc-phoi-bay-su-that-phia-sau-2
'Lá thư tuyệt mệnh' để trên Cầu Treo.

Quá trình làm rõ vụ việc, công an xác định vào khoảng 7h30 cùng ngày, trong giờ học môn Ngữ văn, một nhóm gồm 3 học sinh THCS (trú tại xã Anh Sơn và xã Vĩnh Tường) đã rủ nhau dàn dựng một “hiện trường giả” ở khu vực Cầu Treo nhằm mục đích trêu đùa.

Đến khoảng 12h30, nhóm này mang theo một tờ giấy viết tay, một đôi dép và một chiếc khăn quàng đỏ. Các em di chuyển bằng xe đạp điện ra cầu, đặt những vật dụng nói trên ở thành cầu rồi rời đi về nhà. Hành động này khiến người dân hiểu nhầm có vụ việc nghiêm trọng, từ đó gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Anh Sơn sau đó đã làm việc với nhóm học sinh liên quan, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để nhắc nhở, giáo dục và định hướng nhận thức cho các em. Theo cơ quan công an, các học sinh đã thừa nhận sai phạm, bày tỏ thái độ ăn năn, đồng thời viết bản cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Vu-3-hoc-sinh-lam-dieu-dai-dot-vi-ap-luc-hoc-tap-he-lo-tinh-tiet-soc-phoi-bay-su-that-phia-sau-1
Cơ quan công an mời các học sinh liên quan lên làm việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, trưa 29/1, mạng xã hội lan truyền thông tin về một bức thư được cho là “thư tuyệt mệnh” tại khu vực cầu treo ở xã Đức Sơn (cũ), nay thuộc xã Anh Sơn. Nội dung bức thư thể hiện lời xin lỗi bố mẹ, cho biết người viết 15 năm tuổi cảm thấy mệt mỏi vì áp lực học tập và nhờ người đọc liên hệ gia đình qua hai số điện thoại ghi kèm. Cùng với tờ giấy viết tay, tại hiện trường còn có một đôi dép và chiếc khăn quàng đỏ.

Theo một số người dân, vào trưa 2/1, có người đi qua cầu treo Đức Sơn không thấy ai tại khu vực nghi xảy ra sự việc, nhưng sau khi đọc bức thư đã phát trực tiếp lên mạng xã hội để tìm người thân của chủ nhân. Khi nội dung được chia sẻ rộng rãi, nhiều người bày tỏ sự xót xa trước thông tin một học sinh được cho là tìm đến hành động tiêu cực vì áp lực học hành.