Đời sống

Thông tin về chủ nhân bí ẩn ‘ngôi nhà xa xôi nhất thế giới’, nằm giữa hòn đảo không có điện, nước

Thông tin về chủ nhân bí ẩn ‘ngôi nhà xa xôi nhất thế giới’, nằm giữa hòn đảo không có điện, nước

Mặc dù nằm ở hòn đảo xa xôi, thậm chí không có điện, nước nhưng ngôi nhà vẫn thu hút được sự quan tâm từ đông đảo du khách. 

Ngôi nhà được xây dựng trên hòn đảo Elliðaey,  hay còn gọi là Ellirey, thuộc vùng biển Vestmannaeyjar ở miền nam Iceland. Nơi không có bóng người sinh sống, không có thức ăn, nước uống hay điện, nước. Dường như đây cũng là “ngôi nhà xa xôi nhất thế giới”.

Thong-tin-ve-chu-nhan-bi-an-cua-ngoi-nha-xa-xoi-nhat-the-gioi-giua-hon-dao-khong-co-dien-nuoc

Suốt nhiều năm qua, ngôi nhà có hàng triệu du khách ghé thăm và đặt ra loạt thắc mắc. Trong đó, điển hình là câu hỏi về chủ nhân thực sự của ngôi nhà duy nhất trên hòn đảo Elliðaey.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Independent, ca sỹ Bjork - ngôi sao nhạc pop của Iceland vào đầu những năm 2000 muốn xây dựng một nơi nghỉ dưỡng kiêm phòng thu âm riêng trên hòn đảo xa xôi nên đã đàm phán với chính phủ. Tuy nhiên, trên thực tế anh chưa từng có ý định này. Vậy nên tất cả những tin tức liên quan đều chỉ là tin đồn.

Một tin đồn khác cho rằng một tỷ phú đã xây ngôi để trốn zombie. Tuy nhiên, vẫn chưa có tin tức nào về việc chuyển quyền sở hữu hòn đảo cho bất kỳ tỷ phú hay cá nhân nào.

Cũng bàn luận về chủ nhân của ngôi nhà, The Vintage News đưa tin rằng, đảo Elliðaey từng là nhà của 5 gia đình người Iceland từ ba thế kỷ trước. Họ dựng lên những túp lều thô sơ, duy trì sự sống bằng cách bắt cá, chăn nuôi gia súc và săn hải âu cổ rụt.

Đến năm 1930, toàn bộ cư dân trở về đất liền biến hòn đảo trở thành nơi hiu quạnh vô cùng. Khoảng 1950, Hiệp hội Thợ săn Elliðaey tiến hành xây dựng một ngôi nhà trên đảo với mục đích làm nơi sinh hoạt, săn bắn hải âu cổ rụt cho các thành viên.

Thong-tin-ve-chu-nhan-bi-an-cua-ngoi-nha-xa-xoi-nhat-the-gioi-giua-hon-dao-khong-co-dien-nuoc-4

Tuy nhiên, ngôi nhà vẫn không có các tiện nghi tối thiểu như điện, nước hay cả hệ thống ống nước trong nhà. Vậy nên, các thành viên trong hội Thợ săn cũng chỉ xem nơi đây chỉ là chỗ ở tạm bợ.

Trước khi bùng dịch covid-19, nhiều công ty du lịch vẫn bán các tour tham quan đảo trong ngày. Dù chỉ có thể ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ từ bên ngoài bằng cách tự lái thuyền nhưng ai nấy đều thể hiện sự thích thú, phấn khích. 

Thong-tin-ve-chu-nhan-bi-an-cua-ngoi-nha-xa-xoi-nhat-the-gioi-giua-hon-dao-khong-co-dien-nuoc-5
Thong-tin-ve-chu-nhan-bi-an-cua-ngoi-nha-xa-xoi-nhat-the-gioi-giua-hon-dao-khong-co-dien-nuoc-6

 

Ngôi nhà cô đơn nhất thế giới là một tòa nhà sơn trắng nằm giữa Elliðaey - một hòn đảo nhỏ và hẻo lánh ngoài khơi bờ biển phía Nam Iceland. Hòn đảo rộng 110 mẫu Anh và là nơi sinh sống của một lượng lớn các loài chim Bắc Âu được gọi là Puffins cũng như các loài chim khác. Để tới di chuyển đến đây, bạn phải có mặt ở thủ đô Reykjavík, đi xe bus với thời gian 2,5 tiếng, với chi phí từ 22 USD.