Đời sống

Bé gái 28 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trong viện: Được các bác sĩ xem như con gái, chăm sóc vô điều kiện

Bác sĩ Võ Ngọc Hơn cho biết bé Linh là ‘con gái chung’ của cả khoa. Công việc hằng ngày vốn áp lực, nhưng chỉ cần nhìn Linh cười hay thấy bé tự ngồi được một chút, mọi mệt mỏi đều tan biến.

“Con gái dậy rồi à, lật nhẹ thôi, sút ống rồi kìa”. Tiếng nhắc khẽ của một nữ điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi) vang lên khi thấy bé Đinh Thị Khánh Linh (28 tháng tuổi) trở mình thức giấc.

Trong góc phòng chăm sóc đặc biệt, cơ thể nhỏ bé của Linh vừa cựa nhẹ đã làm lệch ống thở oxy. Nữ điều dưỡng bước nhanh đến điều chỉnh, cố gắng hết mức để không gây thêm đau. Dù vậy, khóe mắt cô bé vẫn lăn xuống những giọt nước mắt.

“Linh gắn bó với giường bệnh từ lúc mới lọt lòng. Bé thiếu hơi ấm của mẹ, nên chúng tôi chỉ mong bù đắp cho cháu phần nào”, điều dưỡng Lê Thủy Tiên nói.

Be-gai-28-thang-tuoi-bi-me-bo-roi-trong-vien-duoc-cac-bac-si-xem-nhu-con-gai-cham-soc-vo-dieu-kien-2

Hơn 28 tháng trước, Linh được sinh ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Mẹ bé là một cô gái người vùng cao, làm mẹ đơn thân trong hoàn cảnh nghèo khó. Vừa chào đời, Linh đã mang căn bệnh hiểm nghèo do tổn thương một vùng não, khiến bé không thể tự thở hay tự bú như trẻ bình thường. Từ đó, Linh phải sống nhờ ống thở và các thiết bị hỗ trợ.

Sau nhiều ngày vật lộn, người mẹ quyết định đưa con về nhà vì không đủ khả năng chăm sóc. Nhưng khi rời bệnh viện, bác sĩ đã nói rõ không có máy móc hỗ trợ, Linh sẽ không thể sống.

Be-gai-28-thang-tuoi-bi-me-bo-roi-trong-vien-duoc-cac-bac-si-xem-nhu-con-gai-cham-soc-vo-dieu-kien-1

Các y, bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc day dứt khi biết người mẹ muốn đưa bé đi. Họ tìm cách động viên, thuyết phục. Cuối cùng, người mẹ gật đầu để Linh ở lại rồi lặng lẽ rời đi, từ đó đến nay chưa một lần quay lại.

Phòng chăm sóc đặc biệt trở thành “ngôi nhà” duy nhất của bé. 28 y, bác sĩ ở khoa trở thành những “người cha, người mẹ” thứ hai của Khánh Linh. Cô bé lớn lên giữa giường bệnh, tiếp tục cuộc sống mong manh bằng tình thương bền bỉ của những người không cùng huyết thống.

Bác sĩ Võ Ngọc Hơn cho biết Linh là “con gái chung” của cả khoa. Công việc hằng ngày vốn áp lực, nhưng chỉ cần nhìn Linh cười hay thấy bé tự ngồi được một chút, mọi mệt mỏi đều tan biến.

“Các điều dưỡng chăm sóc bé như con ruột, từ thay đồ, buộc tóc đến chơi đùa. Linh không may mắn khi mang bệnh nặng, nhưng ở đây bé nhận được sự yêu thương vô điều kiện”, bác sĩ Hơn chia sẻ.

Chi phí điều trị cho Linh được bảo hiểm y tế chi trả. Riêng sữa, quần áo, đồ chơi… đều do các y bác sĩ tự đóng góp hoặc vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Be-gai-28-thang-tuoi-bi-me-bo-roi-trong-vien-duoc-cac-bac-si-xem-nhu-con-gai-cham-soc-vo-dieu-kien-3

Về tình trạng sức khỏe, bác sĩ Hơn cho biết tổn thương não khiến cơ của Linh rất yếu, không tự thở hay ăn uống được. Khả năng vận động chậm hơn nhiều so với trẻ cùng tuổi. Dù đã 28 tháng, Linh mới chỉ biết lật, biết ngồi.

“Một phần não của bé gần như không thể phục hồi. Linh phải phụ thuộc hoàn toàn vào thở máy. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, đồng hành với hy vọng có ngày sức khỏe của bé tiến triển tốt hơn”, bác sĩ Hơn nói.