Vụ bé gái 8 tuổi tử vong trong căn nhà khóa trái bị cháy: Hé lộ sự bất thường của nữ chủ nhà
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy là nơi sinh sống của một người phụ nữ và con gái, cháu gái. Thời gian qua, chủ nhà được cho là có dấu hiệu bất thường.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 2/12 tại một căn nhà nằm trong hẻm đường Liên Ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) khiến một bé gái 8 tuổi tử vong và ba người khác bị bỏng nặng đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình gặp nạn.
Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, nạn nhân thiệt mạng là cháu N.N.T.X (8 tuổi). Ba người bị thương gồm chị N.T.K.A (34 tuổi, mẹ cháu X, hộ khẩu Đắk Lắk); anh N.Đ.T (43 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, em rể chị A) và bé N.T.P.A (10 tuổi, hộ khẩu Đắk Lắk, con anh T).
Khi đám cháy bùng lên, căn nhà đang bị khóa trái với lớp cửa sắt rất chắc chắn, khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Người dân buộc phải phá kính trên tầng lầu mới có thể vào trong ứng cứu những người bị kẹt lại. Một nhân chứng cho biết, ba nạn nhân gồm hai người lớn và một bé gái 10 tuổi đã được đưa ra ngoài, song cả ba đều bị bỏng. Riêng bé gái 8 tuổi mắc kẹt ở phòng tầng 1, vị trí bốc cháy dữ dội nhất, nên không kịp thời tiếp cận để cứu thoát.

Hiện anh T và chị K.A đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn cháu P.A được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 để cấp cứu.
Nguồn tin từ báo Thanh Niên cho hay, căn nhà bị cháy là nơi sinh sống đã lâu của một phụ nữ cùng con gái 8 tuổi và cháu gái 10 tuổi (con anh T). Gần đây, người phụ nữ này có biểu hiện tâm lý bất ổn, thường xuyên đi lang thang ngoài đường. Cách đây không lâu, chị đi lạc và phải nhờ người thân tìm thấy, đưa về nhà. Nhận thấy tình trạng của chị diễn biến phức tạp, ngày 1/12, người em rể đã đến ở lại để hỗ trợ chăm sóc chị, các cháu và trông coi nhà cửa. Tuy nhiên chỉ đến sáng 2/12 thì vụ hỏa hoạn thương tâm đã xảy ra.
Người dân địa phương kể lại rằng, khi phát hiện cháy, anh T đã lao vào trong để cứu con gái và chị gái, vì thế anh bị bỏng nặng.
Hiện Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.
UBND xã Vĩnh Lộc đã cử hai đoàn công tác đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 2 để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương; đồng thời tổ chức một nhóm riêng hỗ trợ gia đình cháu bé tử vong. Chính quyền địa phương trước mắt hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương và 10 triệu đồng đối với gia đình có người tử nạn.

Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 2/12, cư dân quanh khu vực nghe tiếng kêu cứu liền chạy tới thì phát hiện căn nhà 2 tầng bốc cháy dữ dội. Lúc này nhà khóa trái, bên ngoài còn có lớp cửa sắt kiên cố. Người dân phải đập kính tầng trên để tiếp cận bên trong và giải cứu những người bị mắc kẹt.
Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc huy động 15 cán bộ chiến sĩ cùng 20 lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường làm nhiệm vụ cứu nạn, bảo vệ khu vực. Lực lượng PCCC và CNCH Công an TP.HCM cũng nhanh chóng được điều động chi viện. Khi lực lượng tới nơi, người dân đã hỗ trợ dập tắt ngọn lửa, đưa anh T và cháu P.A đi cấp cứu.
Công an xã tiếp tục kiểm tra và đưa thêm hai nạn nhân còn lại ra ngoài, chuyển đến Phòng khám Đa khoa Gia Định. Tuy nhiên, cháu X đã không qua khỏi.