Tiếng khóc xé lòng của nhiều hộ dân sau khi lũ rút: Nhà cửa tan hoang, tài sản không còn gì
Chứng kiến cảnh tượng tan hoang, nhà tan cửa nát sau trận lũ lịch sử, nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng và bất lực.
Vào rạng sáng ngày 19/11, tại xã Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk), bà Trần Thị Nhi chỉ biết bất lực nhìn nước lũ dâng cao nhấn chìm toàn bộ đồ đạc trong nhà. Cả gia đình phải leo lên căn gác nhỏ để trú ẩn suốt đêm.
Trong hai ngày liên tiếp, nước lũ tại địa bàn xã dâng sâu tới 4m, nhiều căn nhà chìm gần hết, chỉ còn phần mái nhô lên mặt nước. Khi nước rút, bà Nhi lần xuống tầng trệt, nhìn quanh toàn bộ tài sản đã bị cuốn sạch. Ngoài sân, con bò cái đang chửa - tài sản lớn nhất trị giá khoảng 30 triệu đồng đã chết từ lúc nào.
“Bò chết, đồ đạc hư hỏng, lúa ướt hết. Con bò trị giá 30 triệu đồng mà giờ phải năn nỉ mới có người đến chở đi tiêu hủy”, bà Nhi xót xa.
Không xa nhà bà Nhi, ông Trần Đình Thủy (54 tuổi) thẫn thờ trước cảnh mái hiên bị lũ giật đổ, hàng chục bao lúa ngập trong bùn non. Ông mở từng bao lúa kiểm tra, bàn tay ngâm nước lũ nhăn nheo, run lên khi xúc từng nắm lúa đã bắt đầu mọc mầm.
Ông kể rằng cả đời nghe nhiều trận lũ lịch sử, nhưng chưa lần nào dữ dội như đợt lũ ngày 19/11. “Cơn lũ này cuốn trôi hết mồ hôi công sức của vợ chồng tôi. Bão số 13 vừa rồi làm bay mái hiên, tôi mới dựng lại để chứa lúa thì giờ lại bị lũ giật sập. Nước ngập lút nóc, cha tôi phải ngồi trên mái nhà, run vì lạnh và sợ. Nhà cửa giờ tan hoang, tài sản không còn gì”, ông nghẹn giọng rồi tiếp tục nhặt nhạnh những gì còn sót lại.
Tại xã Tuy An Tây và Tuy An Bắc, nhiều hộ dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi gom góp lại những mảnh tài sản còn tồn tại sau lũ, không ít người bật khóc vì thiệt hại quá lớn.
Ông Huỳnh Ngọc Hân - Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 5 người trên địa bàn thiệt mạng. Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng lực lượng vũ trang hỗ trợ việc mai táng cho các nạn nhân. Đối với những hộ dân từng bị cô lập trong nước lũ, các đoàn cứu trợ đã tiếp cận, cung cấp thực phẩm và nước uống, bảo đảm không để người dân thiếu đói.
Theo ông Hân, hầu hết gia súc, gia cầm của người dân đã bị lũ cuốn trôi hoặc chết. Chính quyền xã đang thống kê toàn bộ thiệt hại và hỗ trợ người dân xử lý việc chôn lấp, tiêu hủy theo đúng quy định.
Hiện, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ quân đội đang trên đường đến Tuy An Bắc để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.