Đời sống

Vụ cô gái 15 tuổi mất tích bí ẩn: Xót xa về hoàn cảnh gia đình, người cha hé lộ dòng tin nhắn cuối gây hoang mang

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo cho nhà trường và cơ quan công an. Lực lượng chức năng cùng thầy cô, bạn bè đang tích cực tìm kiếm tung tích nữ sinh.

Công an phường Hội Phú (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan và gia đình tìm kiếm em Trần Quỳnh Bảo Như (15 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng) mất tích nhiều ngày nay.

Vu-co-gai-15-tuoi-mat-tich-bi-an-xot-xa-ve-hoan-canh-gia-dinh-nguoi-cha-he-lo-dong-tin-nhan-cuoi-gay-hoang-mang

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng ngày 18/10, Như rời khỏi nhà đi học như thường lệ. Nhưng đến trưa Như vẫn không trở về. Thấy có điều bất thường, gia đình cố gắng liên lạc qua điện thoại, máy chỉ đổ chuông mà không ai nghe. Đến khi nhắn tin qua Facebook, người thân chỉ nhận được phản hồi ngắn “sắp về”, sau đó mất liên lạc hoàn toàn.

Ông Trần Đức Đệ - ông nội của Như cho biết: “Sáng 18/10, cháu đi học như bình thường. Nhưng đến trưa vẫn chưa về, gia đình đi tìm khắp nơi mà không thấy. Chúng tôi đã báo nhà trường, các thầy cô cũng tích cực tham gia tìm kiếm. Nghe cô giáo nói cháu không có dấu hiệu gì bất thường trước đó”.

Ông nói thêm rằng, Như sống cùng ông bà từ nhỏ sau khi cha mẹ chia tay. Hằng ngày, Như đi học rồi về nhà, ít khi đi xa và cũng không có mâu thuẫn với người thân hay bạn bè. “Cháu vốn ngoan, hiền, chưa từng đi khỏi nhà qua đêm. Việc cháu đột ngột mất liên lạc khiến cả gia đình vô cùng lo lắng”, ông Đệ nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo cho nhà trường và cơ quan công an. Lực lượng chức năng cùng thầy cô, bạn bè đang tích cực tìm kiếm tung tích nữ sinh.

Hiện, Công an phường Hội Phú kêu gọi ai nhìn thấy hoặc có thông tin liên quan đến em Trần Quỳnh Bảo Như hãy liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ công tác tìm kiếm.