Nha Trang: Thông tin gây xót xa vụ mẹ giả vờ đặt xe taxi cho con trai 4 tuổi đi 1 mình đến gặp cha rồi biến mất
Khi đến nơi, người tài xế liên hệ lại với số điện thoại của người phụ nữ để bàn giao cháu bé nhưng không ai bắt máy.
Vào ngày 20/10, Công an phường Nha Trang (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang xác minh vụ việc một bé trai được tài xế taxi đưa đến trình báo nghi bị bỏ rơi.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 19/10, một tài xế taxi Xanh SM nhận cuốc đặt xe từ một người phụ nữ, yêu cầu chở bé trai khoảng 4 tuổi đến một khách sạn trên đường Trần Phú (TP Nha Trang) để gặp cha.
Khi đến nơi, người tài xế liên hệ lại với số điện thoại của người phụ nữ để bàn giao cháu bé nhưng không ai bắt máy. Gọi lại vào số điện thoại khác mà người này từng sử dụng, tài xế cũng không thể liên lạc được.
Nghi ngờ cháu bé bị bỏ rơi, người tài xế kiểm tra hành lý và phát hiện một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Tấn Sang (sinh năm 2021), nơi sinh tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, quê quán phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.



Theo giấy tờ, cha cháu là Lê Tấn Hùng và mẹ là Phạm Thị Hạnh Quỳnh, cùng quốc tịch Việt Nam và cư trú tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Sau khi xác định không thể liên hệ được với người thân của bé, tài xế đã đưa cháu đến trụ sở Công an phường Nha Trang trình báo sự việc.

Công an phường Nha Trang đã lập hồ sơ, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang tiến hành các thủ tục bàn giao bé trai cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa theo quy định.