Đời sống

Nam thanh niên 26 tuổi nặng 150kg tử vong khi phẫu thuật giảm béo

Nam thanh niên 26 tuổi nặng 150kg tử vong khi phẫu thuật giảm béo

Báo cáo ban đầu cho biết nam thanh niên này bị ngừng tim trong khi phẫu thuật giảm béo.

Theo tờ The New Indian Express đưa tin, Bộ y tế địa phương đã thành lập một ủy ban gồm hai thành viên để điều tra cái chết của một nam thanh niên 26 tuổi ở Puducherry, người này được đưa vào bệnh viện tư nhân ở Chennai, Ấn Độ để phẫu thuật giảm cân. Người thiệt mạng được xác định là S Hemachandran, người gốc Puducherry.

Một quan chức cho biết theo báo cáo sơ bộ, nam thanh niên xấu số nặng khoảng 150 kg nhập viện để phẫu thuật chuyển hóa và béo phì đã bị ngừng tim trên bàn mổ trong khi các bác sĩ đưa một dụng cụ y tế qua miệng của anh.

Anh ngay lập tức được chuyển đến một bệnh viện khác và nằm trong phòng ICU trong hai ngày tuy nhiên anh đã không may qua đời. Một vị quan chức cho biết: “Nếu sơ suất y tế được chứng minh, hội đồng y tế sẽ có hành động. Mặc dù gia đình anh ấy không khiếu nại nhưng bộ y tế đã tiến hành một cuộc điều tra dựa trên các báo cáo truyền thông”.

Trong khi đó, cha của nam thanh niên là Durai Selvanathan nói với TNIE rằng con trai ông đã biết về ca phẫu thuật qua các video trên YouTube.

Anh Hemachandran đã đến gặp bác sĩ phẫu thuật béo phì tại một bệnh viện tư nhân ở Chromepet và hỏi về thủ thuật này một năm trước. Durai Selvanathan chia sẻ: “Sau khi con trai trở về, chúng tôi nghĩ con sẽ quên chuyện đó. Nhưng các cuộc gọi liên tục đến từ bệnh viện và do đó con tôi lại đi làm vào tháng Hai. Trợ lý của bác sĩ cho biết nó sẽ có giá khoảng 80.000 Rupee. Khi con nói rằng mình không thể trả nhiều như vậy, người trợ lý đề nghị số tiền có thể giảm xuống còn 50.000 Rupee tại bệnh viện SK Jain”.

Nam thanh niên đã đến bệnh viện và gặp bác sĩ, bác sĩ cho biết đây là một thủ thuật đơn giản được thực hiện bằng cách khoan hai lỗ ở bụng và bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày.

Vì lượng đường trong máu của Hemachandran cao nên cuộc phẫu thuật đã bị hoãn lại. Selvanathan cho biết con trai ông được đưa vào Bệnh viện SK Jain ngày 21/4 và được đưa đi phẫu thuật lúc 8h55 sáng hôm sau. Ông nói thêm: “Sau 40 phút, chúng tôi được thông báo rằng có một số biến chứng và họ đã đưa anh ấy đến một bệnh viện tư nhân khác”.

Hemachandran được áp dụng phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) trong 48 giờ. Sáng hôm sau, nhân viên cho biết tình trạng của nam thanh niên đã cải thiện đôi chút nhưng họ thấy anh ấy đã bất tỉnh khi vào ICU. Selvanathan khai và nói thêm rằng ông nghi ngờ sơ suất y tế nên đã đến đồn cảnh sát để nộp đơn khiếu nại. Từ đó, ông nhận được cuộc gọi yêu cầu có mặt tại bệnh viện ngay lập tức. Họ đã tuyên bố con trai của ông đã chết. Thi thể của nam thanh niên xấu số sẽ được hỏa táng vào vài ngày tới.

Theo newindianexpress. Ảnh minh họa: Internet.