Giải trí

Tam Quốc: Trương Phi và cái chết tức tưởi vì thói xấu nhiều đàn ông Việt mắc phải

Tam Quốc: Trương Phi và cái chết tức tưởi vì thói xấu nhiều đàn ông Việt mắc phải

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Trương Phi là một trong những nhân vật chính cùng với Lưu Bị và Quan Vũ. Do đó, ông được tác giả La Quán Trung miêu tả rất rõ từ tính cách cho tới tiểu sử rồi đến sự qua đời đáng tiếc.

Tam Quốc: Trương Phi và cái chết tức tưởi vì thói xấu nhiều đàn ông Việt mắc phải

Theo Tam Quốc, Trương Phi là người Trác Quận (nay là Trác Châu, địa cấp thị Bảo Định, tỉnh Hà Bắc). Ông xuất thân trong một gia đình giàu có, làm nghề bán rượu, thân hình cao lớn, được học cả văn lẫn võ từ nhỏ. Không những vậy, Trương Phi còn viết chữ đẹp và còn là một họa sĩ vẽ tranh mỹ nhân xuất sắc.

Tuy nhiên, nét nổi bật nhất của Trương Phi trong tiểu thuyết chính là tính cách nóng nảy, bộc trực và thói nghiện rượu. Bình thường, 2 đặc điểm này vốn đã không tốt đẹp gì, nay lại kết hợp với nhau đã mang lại kết cục thảm thương cho vị mãnh tướng họ Trương.

Tam Quốc: Trương Phi và cái chết tức tưởi vì thói xấu nhiều đàn ông Việt mắc phải

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 219 khi Quan Vũ bị liên minh Ngô-Ngụy hợp binh đánh bại và giết. Năm 221, Lưu Bị chính thức lên ngôi hoàng đế và phong cho Trương Phi chức Xa kị tướng quân kiêm Tư Lệ hiệu úy, Tây Hương hầu. Lưu Bị  muốn chinh phạt Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ nên đã điều Trương Phi dẫn quân từ Lãng Trung đến Tây Giang họp binh với Lưu Bị. Vì biết Trương Phi có tính ham uống rượu dễ gây hỏng việc nên Lưu Bị đã cấm Trương Phi không được động đến một giọt rượu nào.

Trương Phi từ lúc Quan Vũ chết đã thường xuyên uống rượu giải sầu, lại hay dùng roi đánh đập thuộc hạ khi tâm tình không tốt. May bị cấm rượu thì càng thêm bực dọc, ra đòn nặng nề hơn với binh lính. Trước lúc đánh Đông Ngô, Trương Phi từng lệnh cho 2 tướng Trương Đạt, Phạm Cương phải chuẩn bị đủ áo giáp trắng để tang Quan Vũ cho hàng vạn quân trong vài ngày ngắn ngủi.

Khi 2 vị tướng xin gia hạn thời gian thêm vài hôm để tìm nguyên liệu, Trương Phi đã cho lôi họ ra đánh đập dã man, lại còn bắt họ ngay ngày hôm sau phải làm xong tất cả.

Tam Quốc: Trương Phi và cái chết tức tưởi vì thói xấu nhiều đàn ông Việt mắc phải

Vì quá bất mãn và sợ bị giết, Trương Đạt và Phạm Cương đã nhân lúc Trương Phi say rượu mà lẻn vào chặt đầu Trương Phi. Cả hai sau đó đã mang đầu chủ tướng sang hàng Tôn Quyền.

Vậy là tính mạng của một vị chủ tướng oai hùng một thời Tam Quốc lại bị bỏ về tay 2 kẻ vô danh như vậy. Âu cũng chỉ có thể trách tính cách nóng nảy và thói nghiện rượu bất trị của Trương Phi mà thôi.

 

Việt Nam thuộc nước nào thời Tam Quốc?

(Techz.vn) Trong suốt thời kỳ Tam Quốc, Giao Chỉ (tên gọi xưa của miền Bắc Việt Nam) là nơi tranh chấp khốc liệt của ba nước Ngụy, Thục, Ngô.