Khám phá mới

Sốc: Nhân chứng tiết lộ từng đụng độ UFO, 92 ngày trên tàu người ngoài hành tinh bằng 18 phút ở Trái đất

Sốc: Nhân chứng tiết lộ từng đụng độ UFO, 92 ngày trên tàu người ngoài hành tinh bằng 18 phút ở Trái đất

Người đàn ông cho rằng mình đã bị bắt bởi hai người ngoài hành tinh vô cùng thân thiện có tên là Vissaeus và Moronany.

Theo trang Thesun.co.uk đưa tin, một cựu quân nhân Mỹ tuyên bố ông đã dành 3 tháng trên tàu vũ trụ ngoài Trái đất sau khi gặp hai người ngoài hành tinh cách đây 60 năm. Được biết Alex Collier, người phục vụ trong quân đội với tư cách là một phi công trực thăng, tiết lộ rằng ông đã tiếp xúc với người ngoài hành tinh từ khi còn nhỏ khi lần đầu tiên gặp hai người này vào năm 1964.

Người cựu quân nhân kể lại vào thời điểm đó mình vô tình ngủ quên khi đang chơi trốn tìm bên ngoài nhà ông nội trên một cánh đồng. Khi tỉnh dậy, ông thấy mình đã được đưa đến một thế giới khác khi hai người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm vào mình, Alex thức dậy trong một căn phòng tối, nằm trên bàn và mặc đầy đủ quần áo.

Người ngoài hành tinh được cựu quân nhân miêu tả là một người đàn ông rất thấp và rất già cùng một người đàn ông rất cao nhưng còn trẻ, nước da xanh và cao khoảng 7 feet (khoảng 2,13m).

Bên cạnh đó người đàn ông cũng khiến dân tình choáng váng khi tuyên bố trước đây biết đến các sinh vật ngoài hành tinh này ở kiếp trước vì hơn 62.000 năm trước, ông từng bị giết sau khi chiến đấu bên cạnh người ngoài hành tinh. Nhưng sau khi được trở về Trái đất, Alex vẫn tiếp tục sống một cuộc sống bình thường cho đến khi ông đối mặt với các sinh vật đó một lần nữa. Vì vậy, khi được đề nghị có cơ hội đến thăm một con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh hơn 20 năm sau, ông đã chớp lấy cơ hội hiếm có khó tìm này. Chiếc tàu mẹ mà ông đã lên tàu vào năm 1989 thuộc về người Andromedians - một giống người ngoài hành tinh được cho là tổ tiên của loài người.

Trong một cuộc nói chuyện ở Nhật Bản vào năm 2007, Alex giải thích: "Vào năm 1989, tôi có đặc quyền dành ba tháng, chính xác là 92 ngày để sống với người Andromedians trên một trong những con tàu mẹ của họ. Theo thời gian trên Trái Đất, kể từ thời điểm tôi rời đi và họ đưa tôi trở lại, tôi chỉ mới đi được 18 phút, và vì thế du hành thời gian là một điều tuyệt vời”.

Alex khẳng định con tàu vũ trụ ngoài thế giới này được tạo thành từ một thế giới khép kín bên trong với mọi thứ cần thiết để tồn tại trên tàu nhưng một ngày ở trên đó tương đương với 31 ngày trên Trái đất. Theo những gì Alex có thể nhớ lại, chiếc máy bay của người ngoài hành tinh rộng 900 dặm và có 24 tầng với một công viên rộng lớn ở giữa có thể tạo ra cảnh bình minh và hoàng hôn của riêng nó bằng công nghệ ảnh ba chiều mở rộng.

Trong ba tháng đó, ông chia sẻ có cơ hội tìm hiểu về xã hội của người ngoài hành tinh và quan sát xã hội của họ, thậm chí ông Alex còn nhận định vào thời điểm đó, người ngoài trái đất đang dạy con cái họ về thế giới của chúng ta.

Chuyên gia tự xưng về sự sống ngoài hành tinh tiếp tục giải thích về khoa học liên quan đến việc chế tạo một con tàu vũ trụ có thể bay xuyên qua các vũ trụ rộng lớn của thế giới khi ông miêu tả con tàu ở bên ngoài dài 900 dặm, tuân theo các quy luật vật lý của chiều không gian bên trong nó.

Alex bày tỏ: "Họ đưa cho tôi một chiếc thắt lưng mà tôi phải đeo để giữ các nguyên tử, phân tử và tế bào của tôi lại với nhau và nó tạo thành một cái kén xung quanh tôi. Nó giúp tôi tồn tại trong không gian của họ, tôi có thể chạm vào chúng và chúng có thể chạm vào tôi".

Nhưng vì sự khác biệt về thời gian trong không gian nên ông liên tục ngủ trưa trong suốt những ngày cực kỳ dài. Ông cũng tuyên bố rằng mình bị buộc phải rời xa người ngoài hành tinh mặc dù đã van xin và khóc lóc để ở lại con tàu mãi mãi.

Trước đó cũng từng có nhiều trường hợp một số người chia sẻ những trải nghiệm ớn lạnh tương tự với người ngoài hành tinh, tuy nhiên những câu chuyện này chỉ là kể lại và không hề có bằng chứng thuyết phục, do đó việc vũ trụ của người ngoài hành tinh có thật hay không vẫn là một dấu hỏi lớn đối với giới khoa học.

Theo Thesun.co.uk