Đời sống

Xác ướp Ai cập chết khi đang sinh con, câu chuyện đau thương phía sau khiến ai cũng rùng mình

Xác ướp Ai cập chết khi đang sinh con, câu chuyện đau thương phía sau khiến ai cũng rùng mình

Theo trang IFL Science đưa tin, các nhà khoa học đã phát hiện xác ướp của một cô gái tuổi teen chết khi đang sinh con ở Ai Cập cổ đại. Được biết cô gái này được cho là khoảng 14 đến 17 tuổi khi qua đời, người phụ nữ trẻ ban đầu được khai quật vào năm 1908 tại nghĩa trang El Bagawat ở Ốc đảo Kharga của Ai Cập. Ghi chép hiện trường vào thời điểm đó cho thấy cô được tìm thấy với một bào thai và nhau thai ở giữa hai chân, dẫn đến kết luận rằng cô đã chết vì biến chứng sản khoa.

Sau hơn một thế kỷ, các tác giả của một nghiên cứu mới đã tiến hành chụp cắt lớp vi tính (CT) cơ thể để xác định chính xác điều gì có thể đã xảy ra. Trước sự ngạc nhiên của họ, kết quả quét cho thấy sự hiện diện của bào thai thứ hai trong khoang ngực của người phụ nữ cho thấy cô đang mang thai đôi.

Những tiết lộ đáng kinh ngạc hơn nữa được đưa ra khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đứa trẻ sơ sinh được đặt giữa hai chân người phụ nữ đã bị mất đầu. Khi kiểm tra kỹ hơn, họ nhận ra đầu của em bé vẫn còn nằm trong xương chậu của người mẹ.

Lời giải thích khả dĩ nhất cho kết cục khủng khiếp này là em bé được sinh ra trong tư thế ngôi ngược nghĩa là chân ra ngoài trước, khi sinh ngôi ngược, trẻ sơ sinh đôi khi có thể bung đầu ra khỏi ngực.

Theo các tác giả nghiên cứu, điều này có thể dẫn đến chấn thương đầu của thai nhi trong một số trường hợp hiếm gặp, ví dụ này là một trong những trường hợp khủng khiếp đó. Họ kết luận: “Nguyên nhân cái chết được xác định là do đầu em bé bị kẹt trong ống sinh do thai nhi ngôi ngược trong quá trình sinh nở”.

Đối với bào thai thứ hai, các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng những người ướp xác có thể không biết rằng người phụ nữ đang mang thai đôi và do đó đã không loại bỏ nó ra khỏi cơ thể trước khi ướp xác. Khi cơ hoành của xác ướp tan ra, thai nhi có thể đã di chuyển từ bụng mẹ lên khoang ngực.

Các tác giả nghiên cứu viết: “Việc kiểm tra người mẹ và các con khi sinh xác nhận lại mức độ nguy hiểm của việc mang thai, chuyển dạ và sinh nở, đặc biệt là trong khoảng thời gian này”. Đặc biệt, việc sinh đôi được coi là điều không mong muốn ở Ai Cập cổ đại và thường được bảo vệ bằng bùa chú.

Được biết, một câu thần chú như vậy được tìm thấy trên một tờ giấy cói cổ gọi là Nghị định bùa hộ mệnh của Oracle với nội dung như “Chúng tôi sẽ giữ cô ấy an toàn khỏi sự ra đời của Horus, khỏi sự sinh nở bất thường và sinh đôi”.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Khảo cổ học xương khớp.

Theo IFL Science.

Ảnh minh họa: Internet.

 

Thân thế vị Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam: Là huyền thoại sống, có biệt danh kỳ lạ

Vị tướng này là một trong 11 vị chỉ huy quân sự vinh dự được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký quyết định phong tướng trong đợt đầu tiên. Thời điểm đó, cấp bậc hàm của ông chỉ đứng sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp.