Giải trí

Nạn nhân thật của ‘Trại Buôn Người’ kể chuyện từng chứng kiến hồ chứa xác, tiết lộ chi tiết ám ảnh

Trải qua thời gian bị lừa sang nước ngoài và thoát khỏi đường dây buôn người, Hồ Hải Hiếu trở thành một trong những nhân vật đặc biệt của bộ phim Trại Buôn Người khi trực tiếp tham gia diễn xuất và chia sẻ những trải nghiệm ngoài đời để ê-kíp xây dựng tác phẩm.

Trại Buôn Người đang thu hút sự chú ý khi đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng chỉ sau 48 giờ ra rạp. Bộ phim gây ấn tượng bởi những cảnh quay được xây dựng theo hướng chân thực, khắc họa cuộc sống khắc nghiệt của những người bị lừa vào các đường dây buôn người.

Đáng chú ý, ê-kíp còn có sự tham gia của Hồ Hải Hiếu, một người từng là nạn nhân của đường dây buôn người ngoài đời. Không chỉ đóng phim, Hiếu còn chia sẻ những trải nghiệm từng trải qua để làm chất liệu cho tác phẩm.

7973395221221270004468093123571284186873318328n-1789993340301-1789993340642247337064-161424-1790473979069-1790473980186111139429
Hồ Hải Hiếu là nạn nhân buôn người thật ngoài đời và cũng tham gia diễn xuất trong Trại Buôn Người

Trong một video trên kênh TikTok của Tùng Mint, Hiếu được hỏi về những công việc mà anh từng phải làm tại nơi bị đưa đến. Anh cho biết thực tế có những điểm tương đồng với những gì bộ phim tái hiện. Tuy nhiên, theo Hiếu, khu vực làm việc ngoài đời được tổ chức thành các văn phòng và khu chung cư tập thể với cơ sở vật chất tiên tiến hơn.

Từng tự tìm cách chuộc mình trở về

Hiếu cho biết anh đã tự tìm cách thoát khỏi nơi này bằng cách vay tiền và sử dụng thêm tiền của bản thân. Để có cơ hội được trở về, anh tìm cách tạo dựng sự tin tưởng với những người quản lý.

"Em mượn tiền của mấy tổ trưởng, rồi em tự bỏ thêm tiền của em để về. Thời điểm làm, em giả bộ làm thân với 'nó', 'nó' tin tưởng xong 'nó' cho", Hiếu nói.

3
2
Võ Đình Hiếu kể lại hành trình đời thực của mình với Tùng Mint

Câu chuyện này sau đó cũng được đạo diễn đưa vào phim thông qua nhân vật do diễn viên Võ Đình Hiếu đảm nhận.

Theo lời kể, trong thời gian làm việc tại nơi này, Hiếu vẫn kiếm được tiền và gửi về cho gia đình. Khi trở lại Việt Nam, anh cũng mang theo một khoản tiền.

Một trong những chi tiết gây ám ảnh được Hiếu đề cập là câu chuyện về nơi xử lý thi thể. Anh cho biết những lời đồn về hồ cá sấu hay việc nạn nhân bị đánh đập không hoàn toàn là chuyện hư cấu.

"Em chứng kiến một cái hồ kiểu chứa xác, không có cá sấu ở trong đó, chỉ có một cái hố như hố ga hay hố chất thải thôi, nhưng 'nó' quăng xác người vào trong đó cho phân hủy. Chứ không qua xử lý gì, chỉ quăng vào cho tới khi nào sình lên rồi phân hủy thôi", Hiếu kể.

Livestream để tạo lòng tin với người tìm việc

Hiếu cũng xác nhận một chi tiết khác thường xuất hiện trong các câu chuyện về những đường dây lừa đảo tuyển dụng. Theo anh, việc một số nạn nhân livestream nhưng không để lộ khuôn mặt là có thật và họ được yêu cầu thực hiện.

Theo lời Hiếu, bộ phận HR tuyển người phải livestream nhằm tạo cảm giác đây là một môi trường làm việc bình thường, từ đó xây dựng lòng tin với những người đang tìm việc. Những người nhẹ dạ, cả tin có thể tin vào những nội dung này và đăng ký sang làm việc.

photo6165866002764206441y-1789993338276-17899933387561591773216-165712-1790473988453-17904739887801465529167
Diễn viên Hồ Hải Hiếu là nạn nhân đời thực của "Trại buôn người".

Trước đó, trong hậu trường bộ phim, Hiếu từng chia sẻ về quy mô nơi anh từng bị đưa đến: "Một tòa chứa khoảng 1.000 - 2.000 người hoặc vài trăm người tùy lúc, vì số lượng người ra vô còn nhiều lắm".

Theo lời kể này, số lượng người liên tục biến động, trong khi những người bị đưa vào các khu vực này bị cách biệt với thế giới bên ngoài và bị biến thành lao động phục vụ cho hoạt động kiếm tiền trái phép.

Đưa câu chuyện đời thực lên màn ảnh

Những chia sẻ của Hồ Hải Hiếu trở thành một phần chất liệu để Trại Buôn Người xây dựng câu chuyện về những nạn nhân bị lừa qua biên giới.

Phim do bộ đôi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang thực hiện. Trước khi ra rạp, tác phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục về quy mô sản xuất với hơn 10.000 diễn viên và thành viên đoàn phim.

ban-sao-cua-nnt00295-6-17901383729141233026779-171817-1790473989410-17904739897891959591173
Một cảnh quay trong phim.

Nội dung xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), người đàn ông miền Tây có em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên). Vì tin vào những lời quảng cáo "việc nhẹ lương cao", Út Đẹt bị lừa sang khu vực biên giới để lao động. Ny tìm cách đuổi theo em gái nhưng cuối cùng cũng bị bắt và đưa vào trại.

Tại đây, các nạn nhân bị đánh số thay vì được gọi bằng tên, trở thành công cụ phục vụ hoạt động kiếm tiền trái phép. Bộ phim tập trung khắc họa cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt, thủ đoạn lừa đảo xuyên quốc gia và hành trình tìm cách giành lại tự do của những người bị mắc kẹt.

Ngoài Steven Nguyễn và Huỳnh Minh Kiên, phim còn có sự tham gia của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Tùng Mint, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Kore Hải Anh, Đinh Viết Tường, Khánh My, Danis Nguyễn...