Nam sinh Thanh Hóa 10 năm cõng bạn đến trường đỗ bác sĩ nội trú Y Hà Nội, người bạn năm xưa thì sao?
Năm 2020, câu chuyện Ngô Văn Hiếu, học sinh ở Thanh Hóa, suốt 10 năm cõng người bạn cùng xóm Nguyễn Tất Minh đến trường khiến nhiều người xúc động. Từ những năm tiểu học cho đến khi hoàn thành bậc phổ thông, hai cậu học trò luôn đồng hành cùng nhau trên hành trình đến lớp.
Sau 6 năm, cả Hiếu và Minh đều đã trưởng thành, mỗi người bước vào một chặng đường riêng nhưng vẫn có những dấu mốc đáng nhớ khiến câu chuyện tình bạn năm nào tiếp tục được nhắc lại.
Từ 10 năm cõng bạn đến lễ tốt nghiệp đại học
Nguyễn Tất Minh quê ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, sinh ra với đôi chân không lành lặn và một cánh tay bị co quắp. Khi lớn lên, đôi chân của Minh ngày càng teo lại, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Trong hoàn cảnh đó, Ngô Văn Hiếu, người bạn cùng xóm, trở thành người đồng hành đặc biệt của Minh. Suốt 10 năm học phổ thông, Hiếu đều đặn cõng bạn đến trường. Hình ảnh hai cậu học trò cùng đi qua những con đường quen thuộc để đến lớp từng gây xúc động mạnh khi được chia sẻ rộng rãi.
Năm 2020, sau khi câu chuyện được nhiều người biết đến, cả hai cùng bước vào giảng đường đại học nhưng ở hai môi trường khác nhau.
Nguyễn Tất Minh trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội với 28,1 điểm tổ hợp A00 gồm Toán, Vật lý và Hóa học, cùng 0,5 điểm ưu tiên. Trong khi đó, Ngô Văn Hiếu lựa chọn ngành Y khoa tại Trường đại học Y Dược Thái Bình.
Từ đây, đôi bạn không còn ngày ngày cùng nhau đến trường như trước. Dù vậy, hành trình trưởng thành của cả hai vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Đến năm 2025, tại lễ tốt nghiệp đại học của Nguyễn Tất Minh, một hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện. Ngô Văn Hiếu có mặt và tiếp tục cõng người bạn năm nào lên sân khấu nhận bằng.
Sau nhiều năm, hình ảnh ấy vẫn mang dáng dấp của câu chuyện cũ. Chỉ khác rằng, cậu học trò từng được bạn cõng đến lớp nay đã trở thành tân cử nhân ngành Khoa học Máy tính, tốt nghiệp loại giỏi.
Khoảnh khắc Hiếu cõng Minh lên sân khấu được nhiều người xem như một dấu mốc đặc biệt của tình bạn. Từ những con đường ở quê nhà Thanh Hóa đến giảng đường đại học, Hiếu vẫn xuất hiện bên Minh trong một trong những thời điểm quan trọng của cuộc đời bạn.
Người tiếp tục theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ
Trong khi Nguyễn Tất Minh hoàn thành chương trình đại học, Ngô Văn Hiếu cũng kiên trì với con đường đã lựa chọn.
Sau 6 năm học ngành Y khoa tại Trường đại học Y Dược Thái Bình, Hiếu đăng ký tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú, kỳ thi có tính cạnh tranh cao đối với sinh viên y khoa.
Hiếu đạt 20,76/30 điểm, đứng thứ 293 trong khoảng 1.000 thí sinh dự thi. Kết quả này giúp cậu vượt qua ngưỡng điểm sàn và có cơ hội tham dự Match Day ngày 9/9 để lựa chọn chuyên ngành. Kỳ thi năm nay có 444 chỉ tiêu.
Khi đến lượt lựa chọn, Hiếu quyết định theo chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Trường đại học Y Hà Nội.
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Hiếu cho biết bắt đầu ôn thi bác sĩ nội trú từ cuối năm thứ 5. Dù quá trình ôn tập nhiều áp lực, việc chương trình thi được tinh chỉnh và bám sát thực tế lâm sàng giúp cậu có định hướng rõ ràng hơn.
Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026, Hiếu sẽ bắt đầu chương trình đào tạo bác sĩ nội trú kéo dài 3 năm.
6 năm kể từ thời điểm câu chuyện cõng bạn đến trường được biết đến rộng rãi, hai chàng trai năm nào đã có những thành quả riêng. Nguyễn Tất Minh đã tốt nghiệp đại học loại giỏi, còn Ngô Văn Hiếu tiếp tục bước vào hành trình mới để trở thành bác sĩ chuyên sâu.
Không còn là hai cậu học trò ngày ngày cùng nhau đến lớp, Hiếu và Minh giờ đã trưởng thành và theo đuổi những con đường riêng. Tuy nhiên, những dấu mốc của họ vẫn gợi nhớ về một tình bạn bắt đầu từ những năm tháng học trò và được duy trì qua nhiều chặng đường.
Câu chuyện của Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh vì thế không chỉ được nhớ đến bởi 10 năm cõng bạn đến trường, mà còn bởi hành trình cả hai cùng nỗ lực trưởng thành, từng bước viết tiếp câu chuyện của chính mình.