Vụ bé trai viết thư cầu cứu khi sống cùng mẹ kế: Người thân lên tiếng hé lộ toàn bộ sự thật kinh hoàng
Liên quan đến vụ việc ‘bức tâm thư’ của bé trai ở Hà Nội, người thân của cháu mới đây đã lên tiếng thông tin chi tiết hơn. Được biết, hiện tại người bố và người mẹ kế này đã ly hôn.
Sáng 13/9, mạng xã hội lan truyền 3 đoạn video kèm 5 trang nhật ký của một bé trai ở Hà Nội, được cho là ghi lại quá trình sống cùng bố và mẹ kế.
Trong những trang viết được gọi là “bức tâm thư kêu cứu”, bé trai kể lại việc nhiều lần bị mẹ kế đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa... Một video trích xuất từ camera còn ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng điện thoại đập vào đầu bé, đồng thời ép cậu phải đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế.
Những hình ảnh và dòng chữ run rẩy của đứa trẻ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, được chia sẻ nhanh chóng trên khắp các diễn đàn.
Trao đổi với VietNamNet, bà V (SN 1963, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội) – bà nội của bé xác nhận nhân vật trong video là cháu nội mình, tên Đ.C.H (SN 2012), hiện sống cùng bố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội.
Theo bà V, mẹ ruột bé H mất vì tai nạn giao thông khi H mới 2 tuổi. Từ đó, bé ở cùng bố tại thành phố, còn ông bà sống ở quê. Đến năm 2022, bố cháu tái hôn với một người phụ nữ tên T, vốn từng có một đời chồng và một con riêng. Năm 2023, hai người có thêm cặp song sinh.
Bà V chia sẻ, do ở xa nên bà luôn tin tưởng con trai và con dâu mới có thể chăm sóc bé H đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, khoảng một năm trở lại đây, bà nhận thấy cháu ngày càng gầy gò, ít nói, nên nhiều lần dặn con trai quan tâm con nhiều hơn.
“Công việc con tôi bận, lại có thêm hai con nhỏ, tôi sợ cháu H thiệt thòi. Mỗi lần nhắc, con chỉ động viên tôi yên tâm”, bà kể.
Đầu năm 2025, sự thật bất ngờ vỡ lở. Con trai bà phát hiện điều bất thường qua camera, rồi yêu cầu con trai viết lại những gì diễn ra khi sống cùng mẹ kế. Kết quả là “bức tâm thư” dài 5 trang với những chi tiết khiến cả gia đình rụng rời. Người con dâu ban đầu chối cãi, sau đó thừa nhận và xin lỗi, nói bị trầm cảm sau sinh nên mới hành xử như vậy.
Ngay sau đó, gia đình đưa bé H sang nhà cô ruột ở nhờ, còn con trai bà quyết tâm ly hôn. Thủ tục ly hôn hoàn tất cách đây khoảng 1-2 tháng, và từ 2 tuần nay, bé H đã chính thức trở về sống với bố.
“Thằng bé ngoan lắm, chưa bao giờ than vãn. Chỉ đến khi bố yêu cầu, cháu mới viết ra mọi chuyện. Giờ thì để pháp luật giải quyết, tôi chỉ mong cháu được sống một cuộc đời bình yên”, bà V nghẹn ngào.