Người thân tiết lộ tình hình đáng lo của ‘tổng tài’ sau khi đi xin lỗi bị nhà nạn nhân đuổi ra ngoài
Sau khi bị mẹ nạn nhân từ chối nhận lời xin lỗi, đồng thời đuổi ra ngoài quán, T về nhà trong tình trạng tinh thần xuống dốc. Người thân của ‘tổng tài’ này tiết lộ đang rất lo lắng cho anh.
Sáng 19/9, Nguyễn Văn T – người được gọi là “tổng tài” trong vụ việc hành hung nhân viên thu ngân đã có mặt tại một quán cà phê trong Khu đô thị Times City để gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Tại đây, T gặp mẹ của anh Ngô Minh Đ (nạn nhân bị đánh) và bày tỏ sự hối lỗi. Tuy nhiên, bà X kiên quyết từ chối lời xin lỗi vì cho rằng hành động này đã quá muộn. Bà khẳng định toàn bộ sự việc sẽ để cơ quan chức năng giải quyết đúng theo quy định pháp luật, đồng thời mời T rời khỏi quán.
Theo Pháp luật TP.HCM, khi liên hệ qua điện thoại, T cho biết đã lên Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) để làm việc. Một người đàn ông tự nhận là chú của T. cũng chia sẻ rằng sau khi bị gia đình nạn nhân từ chối tha thứ và chịu áp lực lớn từ dư luận, tinh thần T suy sụp, hiện đang ở nhà chú nghỉ tạm.
“Giờ T. đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”, người này nói.
.jpg)
Đại diện Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã mời các bên liên quan lên làm việc, lấy lời khai và lập biên bản để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Do vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin cụ thể.
Trước đó, trao đổi với Dân trí, anh T thừa nhận bản thân mệt mỏi vì sự việc ngoài ý muốn, đồng thời cho rằng nhiều thông tin trên mạng xã hội về mình chưa chính xác.
Anh cho biết, đáng ra ngày hôm đó nên về nhà nghỉ ngơi vì lịch làm việc quá dày, thay vì tới quán. Do mệt mỏi nên tôi đã xử lý theo hướng tiêu cực, lẽ ra chỉ cần mời nhân viên ra ngoài trao đổi ôn hòa hơn. Người đàn ông cho rằng đây là bài học đắt giá để biết phải bình tĩnh hơn, không để những hiểu lầm biến thành sự việc lớn.
.jpg)
Trước đó, đoạn clip từ camera quán cà phê tại Times City lan truyền trên mạng cho thấy T. giơ tay ra hiệu, sau đó một người đàn ông trong nhóm lao vào quầy, đánh nhân viên thu ngân ngã xuống sàn. Khi thấy vậy, T. lên tiếng: “Thôi, thôi, thôi” rồi người này mới dừng lại. Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ việc nhân viên thu ngân nhắc nhở nhóm khách không được hút thuốc trong quán.
Sau sự việc, nạn nhân được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Hiện anh Đ vẫn còn mệt, đau vùng mặt và chưa thể trở lại công việc.