Người đàn ông đi lạc trong rừng Cát Tiên, 2 con nhỏ hành động nhanh trí và phép màu đã xuất hiện
Người đàn ông đưa 2 con nhỏ vào rừng tìm măng nhưng không may bị lạc. Nhờ có hành động nhanh trí, kịp thời của 2 đứa con mà ông đã được tìm thấy sau 3 ngày.
Thông tin từ báo Dân Trí, ngày 15/9, ông Nguyễn Hữu Hà (47 tuổi, trú ở xã Đạ Tẻh, Lâm Đồng) được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng Cát Tiên sau 3 ngày mất tích.
Trước đó, vào 13h ngày 13/9, ông Hà cùng 2 con nhỏ vào rừng thuộc Tiểu khu 503, Vườn quốc gia Cát Tiên để hái măng rừng. Đi được một đoạn, họ gặp chiếc chòi nhỏ được dựng sẵn. Ông Hà lúc này để 2 con lại rồi một mình đi sâu vào rừng. Nào ngờ cuối cùng người cha lại đi lạc và không thể quay về chỗ 2 con.

Chờ mãi không thấy cha, 2 cháu bé đã nhanh trí đi men theo lối mòn ra bìa rừng, sau đó báo cho người dân. Nhận tin, sáng 15/9, Công an xã Cát Tiên 3 cùng Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào rừng tìm ông Hà. 2 giờ sau khi băng rừng, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông đang trong tình trạng mệt mỏi, đói lả. ngay lập tức ông được chăm sóc y tế. Ông Hà sau đó được đưa ra khỏi rừng để giao cho người thân.

Hành động thông minh, nhanh trí của 2 cháu nhỏ nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Nhiều bình luận cho rằng nếu 2 cháu không báo tin sớm cho người dân, có thể người cha đã kiệt sức trong rừng. Việc các em men theo lối mòn và ra được bìa rừng cũng rất đáng khâm phục.