Ngư dân 6 tiếng bám phao hàng hải chống chọi sóng dữ sau chìm tàu, tự bơi vào bờ sống sót kỳ diệu
Sau 6 tiếng bám trụ ở phao hàng hải, ngư dân này đã quyết định tự bơi vào bờ. Người này hiện đang được chăm sóc sức khỏe và đã kể lại hành trình đối mặt với tử thần của mình.
Tuổi Trẻ Online đưa tin, hơn 12h trưa 28/9, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết đã tìm thấy ngư dân thứ 9 trong vụ 2 tàu cá chìm gần cửa biển Cửa Việt. Người sống sót là anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, trú phường Vĩnh Thông, An Giang). Anh Trường đã tự bơi được vào bờ sau nhiều giờ chống chọi sóng dữ.

Anh Trường kể lại, sóng lớn ập đến khiến con tàu vỡ nát chỉ trong phút chốc, ba ngư dân bị cuốn trôi khắp nơi, không kịp mặc áo phao. Thời điểm tàu chìm, có một chiếc phao đen nên mọi người cùng bám vào. Tuy nhiên anh Trường biết nếu đu vào chiếc phao sẽ trôi ra ngoài xa, anh nói mọi người phải cố gắng bơi vào bờ mới sống được.

Trên đường tìm cách vào bờ, một ngư dân khác bị sóng đánh chìm. Anh Trường cùng một người khác tiếp tục bám vào phao, nhưng sóng dữ lại ập đến khiến cả hai chìm xuống. Khi nổi lên, anh Trường may mắn bám được vào sợi dây phao tiêu hàng hải và trụ lại cho đến khi được phát hiện. Người còn lại mất tích.
“Đứng bên ngoài thấy người nhưng tôi có ra dấu mọi người đừng ai ra, vì ra là chết hết, sóng to lắm. Sức em khỏe lắm mà em cũng chịu không nổi”, anh Trường run rẩy kể.

Trước đó, khoảng 5h40 sáng 28/9, Đồn Biên phòng Cửa Việt nhận tin báo có hai tàu cá của Bà Rịa - Vũng Tàu vào tránh bão Bualoi thì bị sóng lớn đánh chìm, một chiếc ở bờ nam cửa biển, một chiếc mắc cạn ở bờ bắc.

Đến 9h cùng ngày, 7 ngư dân trên tàu mắc cạn được cứu an toàn, một người khác tự bơi được vào bờ. Riêng ba người trên tàu bị chìm, hiện đã có anh Nguyễn Văn Trường thoát nạn, còn 2 ngư dân vẫn đang mất tích.

Lực lượng biên phòng và ngư dân địa phương đang khẩn trương triển khai tìm kiếm những người còn lại.