Không có phép màu với người vợ bị nước lũ cuốn trôi trước mặt chồng tại Huế, đau xót nơi tìm thấy nạn nhân
Người vợ bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường tìm cách ra bến xe cùng bắt xe về quê. Người chồng chứng kiến giây phút đó nhưng bất lực không biết làm sao cứu vợ.
Một câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở TP Huế khiến cư dân mạng chú ý. Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Duy Hùng (40 tuổi) và vợ là chị Dương Thị Huệ (SN 1990, quê Thanh Hóa), hiện thuê trọ tại kiệt 46, đi bộ ra bến xe để về quê. Khi vừa ra đến đầu kiệt, chị Huệ không may sẩy chân và bị dòng nước xiết cuốn trôi.


Dù người dân địa phương đã khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm nhưng bất thành. Đến khoảng 18 giờ, anh Hùng liên hệ cơ quan chức năng để nhờ cứu hộ. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng dốc sức tìm kiếm chị H nhưng không thấy.

Đến sáng 28/9, sau khi nước rút, thi thể chị Huệ đã được tìm thấy ở cách vị trí gặp nạn không xa. Phép màu đã không xuất hiện, người phụ nữ đó đã đi xa mãi mãi, không kịp nói lời từ biệt với ai. Được biết, hiện đội xe 0 đồng ở Huế đang hỗ trợ đưa chị Huệ về quê nhà Thanh Hóa để lo hậu sự.