TP Huế: Cùng lội nước bắt xe về quê, chồng bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn trôi ngay trước mắt
Trước khi bão số 10 đổ bộ, hai vợ chồng cùng nhau đi bộ, lội nước ra bến xe tìm xe về quê. Nào ngờ sau cú trượt chân, chị vợ bị nước cuốn trôi ngay trước mặt chồng.
Theo báo Thanh Niên, tối 27/9, bà Hoàng Như Thanh, Chủ tịch UBND P.An Cựu (TP.Huế), cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Huế (PC07) vẫn đang phối hợp với Công an P.An Cựu tổ chức tìm kiếm một phụ nữ mất tích do bị nước cuốn trôi tại kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh.
Theo ghi nhận, trong ngày 27/9, trước thời điểm bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ, trên địa bàn TP.Huế có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường thấp trũng nội đô bị ngập úng. Kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh, P.An Cựu là điểm thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Duy Hùng (40 tuổi) và vợ là chị Dương Thị Huệ (35 tuổi, quê Thanh Hóa), hiện thuê trọ tại kiệt 46, đi bộ ra bến xe để về quê. Khi vừa ra đến đầu kiệt, chị Huệ không may sẩy chân và bị dòng nước xiết cuốn trôi.


Bà Hoàng Như Thanh cho biết vợ chồng anh Hùng mới thuê trọ tại địa phương được vài tháng. Chiều nay, do có việc gấp ở quê nên cả hai cố đi qua đoạn ngập sâu, dẫn đến sự cố đáng tiếc.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương đã hỗ trợ anh Hùng tìm kiếm nạn nhân nhưng không thành công. Đến khoảng 18 giờ, anh Hùng liên hệ cơ quan chức năng để nhờ cứu hộ.

Hiện lực lượng PC07 cùng Công an P.An Cựu đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm chị Huệ. Anh Hùng cũng đã được đưa về trụ sở Công an P.An Cựu nghỉ tạm để chờ tin tức về vợ.