Huấn Hoa Hồng hiến kế để giải quyết êm đẹp vụ xây nhà trên đất người khác, chỉ 1 người giúp được
Cũng như cư dân mạng hiện tại, Huấn Hoa Hồng đang rất chú ý đến vụ việc xây nhầm nhà trên đất có sổ đỏ của người khác, xảy ra tại Hải Phòng.
Những ngày qua, dư luận cả nước chú ý đến câu chuyện xảy ra tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, khi một người đàn ông xây nhầm nhà trên đất có sổ đỏ của người khác, nhưng lại không muốn trả lại mà đề nghị đổi ngang đất hoặc được đền bù theo mức giá mình đưa ra.

Mạng xã hội bùng lên rất nhiều bình luận chỉ trích người đàn ông xây nhầm nhà. Mới đây, một bài đăng của Huấn Hoa Hồng về vấn đề này gây được sự chú ý. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Huấn Hoa Hồng cho biết việc xây nhầm đất không phải quá hiếm gặp. “Giang hồ mạng” này đề xuất 2 nhà có thể nhờ đến “ông thần đèn” ở Bình Dương.
Cụ thể, Huấn Hoa Hồng viết: “Việc xây nhầm nhà trên đất người khác thật ra không hiếm. Ngay đối diện nhà tôi cũng từng có một trường hợp dở khóc dở cười: Đáng lẽ ông chủ phải xây trên phần đất mặt tiền của mình, thì lại “lạc” sang lô phía sau, dựng hẳn căn nhà ba tấm. Cuối cùng, giải pháp được chọn là nhờ đến “ông thần đèn” ở Bình Dương chuyên gia dịch chuyển nhà. Chỉ trong vòng 1 tháng, cả căn nhà đồ sộ được di dời về đúng vị trí, trả lại hiện trạng đất, đâu lại vào đấy”.
Bài đăng của Huấn Hoa Hồng. Ảnh chụp màn hình
Nhiều cư dân mạng cũng trùng quan điểm với Huấn Hoa Hồng. Nhân vật “thần đèn” ở đây được cho là ông Nguyễn Văn Cư, người có thâm niên 20 năm thực hiện nâng, di dời, xử lý lún nghiêng nhiều công trình lớn nhỏ tại TP.HCM cũng như các địa phương trên cả nước như nâng Đại giảng đường chùa Huệ Nghiêm (quận Bình Tân) nặng 2.000 tấn lên 3m; Nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình (quận Gò Vấp) rộng 900m2 nâng lên 2m…
Quay trở lại với vụ việc nhầm đất ở Hải Phòng, vào tháng 9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan (trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) mua mảnh đất 60m2 tại thôn 7, xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên cũ), được sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

Tuy nhiên, ngày 12/11/2024, khi đến kiểm tra, gia đình bà Loan phát hiện ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến đang xây dựng ngôi nhà 2 tầng trên lô đất này. Dù chủ đất nhiều lần yêu cầu dừng thi công, sự việc không được giải quyết, buộc bà Loan làm đơn trình báo chính quyền.
UBND xã Kiền Bái sau đó làm việc với các bên. Tại đây, vợ chồng ông Hữu và bà Tuyến thừa nhận đã xây nhầm, do đất của họ nằm cách đó 4 thửa. Chính quyền nhiều lần yêu cầu dừng thi công, nhưng gia đình ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện, dọn vào ở.
Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I – Hải Phòng tuyên buộc ông Hữu phải tháo dỡ công trình, trả lại đất cho bà Loan. Dù đã thừa nhận sai, ông Hữu vẫn đề nghị được mua lại đất với giá hơn 500 triệu đồng và gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.